Bài Thơ: KHI CÓ NHAU (Tác giả: Lê Hoàng)

____ KHI CÓ NHAU ______________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Sợi tơ tình vướng phải vào nhau
Đêm mơ mộng nguyện cầu đẹp lối
Bỏ mặc ai kia hờn dỗi
Ta rót hương nồng đắm đuối kề vai

Những canh dài thức trộm nhớ thương
Mới thấy rõ vấn vương tâm khảm
Ảo ảnh ai hoài đeo bám
Chỉ có là em .. rung cảm mất rồi

Lòng khôn nguôi hồi tưởng xum vầy
Nuôi khát vọng đắp xây mộng ái
Hạnh phúc trăm năm bền mãi
Chẳng có lý do ta phải ngập ngừng

Chút lưng chừng khoảng nhớ mênh mông
Trái tim nhỏ ru lòng thơ dại
Đôi lúc nhủ thầm có phải
Mình đã gửi trao ghép lại tơ tình

Thấy môi xinh chớm hé nụ cười
Bao ngây ngất rộn tươi ngày mới
Cách trở tình xa em hỡi !
Có nguyện bên nhau cùng tới thiên đường

Sống vô thường ao ước đơn sơ
Túp liều nhỏ xóa mờ danh vọng
Xua hết nỗi niềm lạc lõng
Lầu ái tình thơ …. ru sóng dập dềnh

Đợi bình minh rực rỡ nắng hồng
Xua lạnh lẽo mùa đông buốt giá
Người hỡi! Em là tất cả
Chuỗi nhớ thương này muôn ngã chẳng phai .

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Thơ hay em

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hình tuyệt vời

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Chúc em

Lộc Phước
Lộc Phước
6 years ago

Dạ thơ thầy hay lắm a

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay quá anh trai ơi Anh em chúc anh đêm vui yt hạnh phúc nhé anh

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Scroll to Top