Bài Thơ: KHI ANH DỖI (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: KHI ANH DỖI (Tác giả: Hoàng Lan)

KHI ANH DỖI
Thơ: Hoàng Lan

Em biết rồi anh đọc lén thơ em
Còn giả vờ anh không thèm để ý
Nói người ta: cô bé sao ích kỷ
Tại… nên là bất đắc dĩ nhìn thôi

Em biết rồi anh cũng rất khéo lời
Hay ăn gian ôi thôi còn hơn nữa
Bài thơ em mới viết được một nửa
Anh thập thò mất hứng cả nguồn thơ

Em biết rồi anh cũng thích vu vơ
Hay ngắm xem em mộng mơ ai đó
Còn thì thầm: em nhớ ai vậy nhỏ?
Cái anh này…! Nào có nhớ ai đâu

Em biết rồi cái giọng nói rầu rầu
Nhìn cái mặt nước da nâu thiệt tội
Yêu làm sao mỗi khi anh hờn dỗi
Chịu không nè! Em đổi một bài thơ

Đàn ông mà…cũng đáng ghét lắm cơ!
HL

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay, khi dỗi dễ thương lắm.

Hàn Thiên
Hàn Thiên
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
5 years ago

Khi anh dỗi cũng đáng yêu lắm chứ
Muốn gần em, nên anh cứ bâng quơ
Nào đọc trộm thơ ,nhìn em mơ mộng
Anh cứ dỗi, để yêu em hơn nữa

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm Hoàng Lan

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay chị ạ thơ rất truyền cảm nhẹ nhàng

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Phaỉ rôì

Tuyết Hàn
Tuyết Hàn
5 years ago

Em gái. Lời thơ yêu quá

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
5 years ago

Tại em mà luôn thả ý mộng mơ
Vào bài thơ viết khi còn giang dở
Nên nhiều khi lòng anh sao thấy nhớ
Nên cũng đành buông câu dỗi vu vơ

Hồ Loan
Hồ Loan
5 years ago

Dễ thương quá nè

Ngành Châu
Ngành Châu
5 years ago

Hay lăm e

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
5 years ago

Hay lăm E

Thế Lộc Phan
Thế Lộc Phan
5 years ago

Hay lắm em

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Đúng rồi lời thơ hay lắm em à

Hien Le
Hien Le
5 years ago

Hay lắm… chúc mừng pé

Trần Phương
Trần Phương
5 years ago

Đọc thơ em anh cũng muốn dỗi hờn

Doan Do
Doan Do
5 years ago

Ghét anh ư? Cô bé của hồn thơ
Cũng chỉ tại bé nào đâu để ý
Anh giả vờ trộm đọc thơ là chỉ
Em viết gì…hay viết nói yêu anh!

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

bài thơ hay
Ảnh đẹp chị ơi
Chúc chị đêm ngủ ngon ạ

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

rất hay e ơi

Hoàng Lan
Hoàng Lan
5 years ago

Cảm ơn cả nhà yêu luôn động viên và chia sẻ với HL. Chúc cả nhà luôn hp, bình an

Hien Le
Hien Le
5 years ago

Bận ghê… ko 1 lời nhắn…

Scroll to Top