Bài Thơ: **** KHÉP CỔNG TRÁI TIM **** (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: **** KHÉP CỔNG TRÁI TIM **** (Tác giả: Phú Sĩ)

**** KHÉP CỔNG TRÁI TIM ****
Thơ: Phú Sĩ

Đã bao lần ta khép cổng trái tim
Sao cứ mãi kiếm tìm hình bóng ấy
Có phải đâu duyên nợ ngày gió bão
Phút xao lòng đâu đó phía trong nhau

Đã bao lần ta thao thức thâu đêm
Chỉ chờ đợi để rồi quên kỷ niệm
Mong nhớ lắm nhưng nỗi niềm cũng lắm
Khép cổng rồi liệu sâu thẳm có quên

Đã bao lần ta hát khúc không tên
Nốt lặng buồn gửi về bên phương đó
Khúc ca xưa ân tình còn thắm đỏ
Sao bây giờ bỏ ngõ chỉ mình ta

Đã bao lần ta mong ước thiết tha
Một lần thôi rồi xa xôi vạn nẻo
Ta cùng tấu khúc tình ca chưa vẹn
Phút xao lòng đâu đó phía trong nhau….

ẢNH LYNK NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Hay lắm PHÚ SĨ

Huyen Son
Huyen Son
7 years ago

Tuyệt lắm Phú Sĩ !

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Khép lại rồi còn gì mà mong nhớ
Để anh tìm trong canh vắng bơ vơ
Sao em để anh cứ mãi đợi chờ
Tim mở ngỏ chuyến đò chiều em hỡi..!

Bài thơ hay lắm người đẹp ơi. Chúc chị một ngày bình yên và hạnh phúc nhé.

Long Tran
Long Tran
7 years ago

Khép cổng… thì sẽ có người” Gõ cửa trái tim” à nhe.

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Cánh cửa khép, nghĩa là vẫn còn mở
Khi KHOÁ rồi mới hết nợ bạn ơi…!!

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ RẤT TUYỆT HÌNH ẢNH MINH HỌA ĐẸP LẮM ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Leonor Mendonça
Leonor Mendonça
7 years ago

Belíssimo…

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Thơ rất là hay em iu ạ ..chúc tuần mới tràn đầy sinh lực nha ..!!!

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay quá…. chúc em vui như ý em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Thơ lúc nào củng hay

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt nha em..

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm em!

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

KHÉP CỔNG…

Đã bao lần ai khép cổng trái tim
Và đã bao lần cổng kia mở lại
Đã một lần bước qua cánh cổng
Để cuối cùng thơ thẩn bước trở ra

Đã bao lần thao thức nỗi đắng cay
Trong bão tố chỉ mình ta vượt biển
Nước ướt lạnh nhưng chẳng nguôi cơn khát
Cũng để rồi quanh quẩn chỉ mình ta

Đã bao lần ta mơ ướt thiết tha
Cánh cổng mở ra bước vào ta ở lại
Đất chẳng yên với bao lần địa chấn
Gió thét gào nhưng sóng vẫn dâng cao

Đã bao lần mưa gió chẳng nhường nhau
Trong trống vắng thở dài sai hay đúng
Cũng một mình nói nhiều thêm lúng túng
Để đêm về thương nhớ thở dài thôi…

Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Tuyệt vời

Diễm Ngân
Diễm Ngân
7 years ago

Bài thơ nào của chị cũng hay lắm . Chúc chị ngày mới an lành chị nhé !

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
7 years ago

Hay quá, chúc Phú Sỹ ngày mới vui vẻ.

Hương Huỳnh
Hương Huỳnh
7 years ago

Những câu thơ làm ta thấy chạnh lòng . tuyệt lắm bạn ơi .

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thơ em là ngàn bông hoa, là hương trái ngọt, là ngọn gió mát lành! Thơ hay lắm em à,cảm ơn em!

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm Phu Sĩ em.

Thanhphong Lethi
Thanhphong Lethi
7 years ago

Tim em sao mãi hửng hờ
Anh mãi đợi chờ.. để được bước vô..

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

em ơi chờ anh vào hãy khép . anh vào rồi khóa thật chặt nghe em . hay lắm em ạ.

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
7 years ago

Trái tim ơi sao cứ đòi khép cổng
Chẳng mỉm cười mở rộng một vòng tay
Dẫu hết yêu vẫn còn Hiểu Thương đầy
Khép cổng chi ..Mà xây thành liêu tịch…
Góp vui nha..

Đình Quang Duong
Đình Quang Duong
7 years ago

bài thơ hay PS ơi chúc mừng bạn

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Mình thích “nốt lặng buồn” của nàng thơ lắm , hi hi

Nguyen Thi Phuong
Nguyen Thi Phuong
7 years ago

Đã chết trong em tự bao giờ
Mặc gió hoa buồn đứng vẩn vơ
Cánh cổng lòng em xin khép lại
Chút hương thầm chôn tận đáy hồn thơ. ..

Sultan Singh
Sultan Singh
7 years ago

Good morning

Scroll to Top