KHÁT VỌNG
Thơ: Phú Sĩ
Cuộc đời này sao không có mùa đông
Như bến vắng vẫn chờ thuyền ru mộng
Tình yêu ấy có những ngày vô vọng
Mùa cải ngồng từng vạt ngóng chờ hoa
Đừng hững hờ khi đời thiếu khúc ca
Ta lạc lỏng giữa con đường lắm ngả
Nghe ai hát đêm trăng buồn vội vã
Hãy đợi chờ mùa thong thả thương yêu
Dòng sông chờ con gió mỏng hắt hiu
Ru vỗ về cánh bèo xiêu cánh mỏng
Kẻ tìm đến khát khao đời biển động
Người quay về sau bóng ngả dòng trôi
Ai đã từng đi qua những chân trời
Mới hiểu được những mùa vơi nắng ấm
Mới hiểu được cơn mưa dầu ướt đẫm
Vẫn chạnh lòng thương nhớ lắm mùa hanh
Thuyền chòng chành chở bao nỗi mong manh
Vượt trùng khơi dẫu sóng xô trăm mảnh
Chỉ mong được một ngày vui chắp cánh
Đón yêu thương trên mảnh ghép tình đời
ẢNH ST
THƠ PS
Bài thơ thật hay. Chúc ngày mới vui vẻ.
Hay lắm
Bài thơ giầu cảm xúc,em gái.
Thật tuyệt vời quá bạn ơi
Hay!
Hay tuyêt
Thơ bạn trữ tình hay lắm Phú Sĩ.
Bài thơ rất tuyệt bạn hiền của mình ơi
Mình chúc bạn hiền buổi chiều an nhiên và thành công trên mọi lĩnh vực nhé
Bài thơ hay lắm bạn hiền ói..chúc buổi chiều vui nhé..
Phú Sĩ..!
Thơ hay,nỗi khát khao vô bờ…
Ảnh đẹp
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi
Thơ hay lắm em ơi chúc em buổi chiều vvhp nhiều
Thơ hay hình ảnh minh họa đẹp quá.
Thơ hay tuyệt bạn ơi! Chúc buổi chiều muộn vui vẻ an lành hp nha.
Thơ em thật tuyệt vời !Phú Sĩ.
Hay lắm bạn
bài thơ rất tuyệt vời…anh chúc em tối vui an lành hạnh phúc nha
Rất chính đáng, chúc bạn hạnh phúc. Like
Tho rat hay thi nhan PS oi
Hay quá bạn ơi!
Hay lắm Phú Sĩ em ơi. Ngày vui em nhé
Thơ hay lắm.Chúc em ngày mới vui vẻ nhé.Phú Sĩ
Thơ hay lắm Ãnh đẹp Chúc em ngày mới thật vui nha em ,
Bài thơ tuyệt vời lắm bạn mến ơi
Rất hay bạn à
Thơ hay và ảnh đẹp quá
Buổi chiều vui vẽ nhe
Very nice.
Chào buổi sáng vv. Bài thơ rất hay hình đẹp tuyệt vời
Bài thơ hay giàu cảm xúc lắm tg ạ, ảnh đẹp. Chúc ngày cuối tuần vui vẻ an lành HP
Hay lắm
Thơ hay em gái iu
Rất hay
Phú Sĩ
Thơ hay anh
Bài thơ hay lắm bạn hiền
Bài thơ hay quá bạn Phú Sĩ….Chúc bạn hiền
Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em ạ…
Tháng 4 về trời lại đổ mưa ngâu
Ngóng trông chờ cũng chỉ là chờ thôi
? lệ buồn tuôn đôi bờ môi mặng
Đêm từng đêm lệ nhoà len gối mộng
….
Tuyệt
Thơ hay lắm chị
Tuần mới vui vẻ chị nhé
Thơ hay lắm thi hữu !
Bai tho rất hay sâu lắng truyền cảm