Bài Thơ: KHÁT THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHÁT THU (Tác giả: Phú Sĩ)

KHÁT THU
Thơ: Phú Sĩ

Em đã mang rồi mùa thu đi đâu?
Khi gió heo may còn vương đầy lối cỏ
Chiếc lá cuối cùng chẳng để lại cho anh…
Hành trang cuộc đời còn cái nắng mông mênh
Những mảnh thư tình còn khẳng khiu ngơ ngác
Anh còn lại gì trên nẻo đường lang bạc
Đếm bước nhọc nhằn như hành khất tìm thu…

Em đã mang rồi mùa thu đi đâu,
Để lá đổ mùa vàng cuốn trôi cành héo úa
Cánh chim cô đơn chẳng còn nơi nương tựa
Giọt nắng chiều buông theo từng sợi khói gầy

Em đã mang rồi mùa thu đi đâu,
Để tôi suốt đời mòn đôi chân lữ thứ
Như cánh chim di chạy trốn mùa đông lạnh
Nếm trãi những nỗi buồn thương xót của nhân gian

Nếu chẳng còn gì để nói cùng nhau
Xin em hãy để mùa thu say ở lại
Để những chiếc lá vàng đong đầy hương tình ái
Với ký ức nhạt nhòa của những ngày xa

Em hãy đừng mang mùa thu đi qua!
Để Giọt mưa thu còn ngỡ ngàng đọng lại…
Để giảm bớt nỗi đau bên đời còn rơi mãi
Bởi sau những trận cười …
…….là một nỗi buồn trống vắng tận trời mây

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Hay lắm tg ơi!??

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá!

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy .chuc ban mot ngay moi
Vui ve .bai tho rat hay .

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá em ạ
Bài thơ tuyệt vời

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
7 years ago

Cảm ơn Phú Sỹ đã tặng thơ. Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Rất hay

An Nhiên
An Nhiên
7 years ago

Chị ơi thơ hay ảnh đẹp quá ạ!

Chín Cựa Gà
Chín Cựa Gà
7 years ago

E sẽ mang mùa thu đi

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ hay em iu

Uyen Le
Uyen Le
7 years ago

Hay ! Rất hay ! Và rất thích bài thơ nào có ( THU ) !

Minh Trí
Minh Trí
7 years ago

Thu về xao xuyến nhớ thương ai
Chiều ấy ra đi vấn vương hoài
Bóng hình xưa cũ giờ đâu thấy
Để mãi trong lòng vẫn đắm say..
+phú sĩ

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Tuyệt lắm em ạ!

Sen Hoa Nhu
Sen Hoa Nhu
7 years ago

Cám ơn Bạn đã chia sẻ bài thơ hay lắm!

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá ,đêm ngọt ngào an lành nhé Phú Sĩ

Vinh Phạm
Vinh Phạm
7 years ago

Anh dep cho xin cai anh lam anh dai dien nhe.

Diệp Ngọc
Diệp Ngọc
7 years ago

Em cám ơn chị , bài thơ hay quá

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Trưa an lành nhé người đẹp

Scroll to Top