KHẮC KHOẢI ..?!
Thơ: Phú Sĩ
Em nhớ mãi bài thơ về Đôi dép
Chuyện tình còn mãi đẹp với thời gian
Chung một đường dẫu lối rẻ dọc ngang
Vẫn sóng đôi chẳng lỡ làng duyên mộng
Phải không anh nẻo đường đời quá rộng
Bóng thời gian chẳng soi hết nỗi lòng
Để vui buồn cứ thế nối bên song
Người lặng lẽ cứ hoài mong khắc khoải
Muốn chung lối người đâu nào quản ngại
Bước âm thầm trao hạnh phúc về ai
Nhưng phải chăng kẻ trăn trở đêm dài
Bởi chẳng tin cùng chung đôi phải trái
Tình vẫn thế cuộc thi dài rượt đuổi
Ta chờ người, người xuôi ngược mù khơi
Góc bình yên đâu dễ kiếm người ơi
Khi tình yêu chỉ đợi chờ vay mượn
Thôi thì hãy giữ gìn trong tâm tưởng
Khoảng trời riêng vay mượn giữa dòng đời
Trả nhau về khoảng lặng phía chiều rơi
Tiếng yêu thương có người đang chung lối
ẢNH ST
THƠ PS
Hay lắm phú sĩ
Rất hay bạn ơi
TUYỆT VỜI LẮM EM
hay rứa chị iu
Bài thơ hay lắm em
Thơ tuyệt lắm em !
Quá tuyệt vời em ạ
Hay quá bạn ơi!
Thơ hay tuyệt lắm
Phú Sĩ thật tài hoa :KHẮC KHOẢI
Nghỉ ngơi đi chơi tới mấy ngày
Nay về mải miết lại kéo “ cày “
Đời mãi loay hoay lo cuộc sống
Ái tình trống rỗng nghĩ thương thay.
Muốn rằng trầu cau thắm vôi cay
Bao năm lận đận nợ, trả, vay
Mong mỏi điều hay sao chẳng thấy
Nhân duyên chán ngấy kiếp đọa đầy.
Ai gây cách ngăn cảnh tình này
Cải đi răm ở lại đắng cay
Đời vẫn men say chờ với đợi
Đau đầu nghĩ ngợi bấy lâu nay.
* * *
Biển xanh cát trắng nắng gọi mời
Thuyền tình ai vào lộng ra khơi
Sương gió chơi vơi lời ân ái
Yêu em anh khắc khoải thương hoài.
SG 10.5.2015
NGUYỄN THANH RU
Phú Sĩ
Bai tho rat hay .minh chuc ban hien luon xinh dep va hanh phuc .cam on thi sy rat nhieu .
rat hay
Đôi dép ấy anh đã ngầm đánh dấu
Dẫu có mòn anh vẫn nhớ trong tim
Em có lạc tới phương trời xa lắc
hay trốn trong thơ anh vẫn biết lối tìm