Bài Thơ: KHẮC KHOẢI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHẮC KHOẢI (Tác giả: Mạc Phương)

KHẮC KHOẢI
Thơ: Mạc Phương

Giọt lệ rơi mằn mặn ở bờ môi
Em những tưởng đã quên rồi hẹn ước
Khi chia xa em trở về miền ngược
Luôn vấn vương chẳng có được bình tâm.

Vô tình quen khi tóc đã hoa râm
Đành đứng lặng âm thầm nhìn hút bóng
Nén chặt lòng ôm khát khao cháy bỏng
Khiến hoàng hôn ngưng đọng khóe bờ mi.

Dẫu rất muốn nhưng lại bước quay đi
Rời thành phố với sân si cõi tạm
Màu hoàng hôn bỗng hóa thành ảm đạm
Cơn mưa buồn chạm khẽ cõi vô ưu.

Chút dư âm cảm xúc vẫn nâng niu
Trong lồng ngực trót lưu hình bóng ấy
Mến thương anh là nơi em tin cậy
Mong có ngày em lại thấy tình anh.

MP 10/9/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
3 years ago

Có chi em một mỗi nhớ mỏng manh
Gió đung đưa mà sao lưu luyến vậy
Bởi tình yêu cuối đời đang trỗi dậy
Cõi ta bà một cuộc sống vô hư

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị chúc chị chiều vui vê

Đỗ Ngọc Vinh
Đỗ Ngọc Vinh
3 years ago

Ngồi buồn nghĩ lại đến người xưa
Cay đắng đau thương dưới rặng dừa
Nước mắt khô rồi sao vẫn nhớ
Thương cho cuộc hẹn một đêm mưa
Người ta gặp được mà ưng thế
Số kiếp mình đây chẳng được vừa
Uất hận trong lòng tình đã lỡ
Bây giờ nghĩ lại đáng đời chưa

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Bài thơ hay
Cảm xúc tuyệt vời

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Hay wa em…

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
3 years ago

Thơ hay quá, cảm xúc thật ngọt ngào sâu lắng…Ảnh rất đẹp.
CHÚC EM

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
3 years ago

Bài thơ hay dat dào cảm xúc ảnh minh họa đẹp ! chúc mừng tác giả nha với bài thơ hay !

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Em tôi…

Tài Vọt
Tài Vọt
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng chị

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…tình là khúc nhạc không lời
dù cho góc bể chân trời chẳng xa
thân em như một đài hoa
anh như ong bướm vào ra kiếm tìm
tình luôn không tuổi trẻ trung
đã yêu mái tóc vương mầu vẫn yêu..

cm em bài thơ hay hình đẹp

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay và đẹp……..

Long Hanoi
Long Hanoi
3 years ago

Rất hay em a

Võ Tòng Khanh
Võ Tòng Khanh
3 years ago

Ý thơ hay tuyệt vời lắm tỷ

Vũ Điệp
Vũ Điệp
3 years ago

Hay quá nàng thơ

Tàu Trương Thái
Tàu Trương Thái
3 years ago

Sao anh ấy chết rồi hạ
Bước tiếp tình yêu không không phân biệt tuổi tác đăng câp

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Rất hay

Vũ Toán
Vũ Toán
3 years ago

Bài thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Hay quá em ơi chúc em luôn vui vẻ và có những bài thơ hay

Chim Chào Mào
Chim Chào Mào
3 years ago

Like thơ hay ảnh đẹp

Các Phan Đăng
Các Phan Đăng
3 years ago

Năm 2030 à

Scroll to Top