Bài Thơ: KHẮC KHOẢI (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: KHẮC KHOẢI (Tác giả: Hoàng Lan)

KHẮC KHOẢI
Thơ: Hoàng Lan

Em tìm về những nơi anh đi qua
Gom góp lại chỉ toàn là thương nhớ
Có phải chăng mối tình đầy duyên nợ
Vẫn cháy hoài theo nhịp thở con tim

Em đến rồi ở nơi ấy bình yên
Sóng lăn tăn trôi con thuyền hẹn ước
Xa xôi ơi mấy lần ta có được?
Anh đi rồi một nhịp bước thời gian

Để lại em là cay đắng bẽ bàng
Là âm thầm, là muộn màng tiếc nuối
Là dấu chân phong trần anh rong ruổi
Là lệ buồn tui tủi chỉ riêng em

Xa thật rồi! Anh còn nhớ hay quên?
Dẫu một lần để anh đền em mãi
Anh đã đi! Anh có quay trở lại?
Em vẫn tìm, khắc khoải lối anh qua.
HL

Tặng người chưa tìm thấy?

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Phúc
Trần Phúc
6 years ago

Vẩn chưa tìm thấy người ấy sao

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Can cớ gỉ nức nở những vần thơ
Cay đắng cứ trộn đều trong thương nhớ
Xin đừng để cuộc tình dang dở
Đừng đắm lòng trong những nỗi sầu bi
( chia sẻ )
Thơ hay chúc mừng cháu

Hong Tran
Hong Tran
6 years ago

Hay lam

Diem Nguyen Duong
Diem Nguyen Duong
6 years ago

Nỗi khắc khoải từ một tấm lòng nhân hậu

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Em muốn hóa kẻ chưa tìm thấy hihi
Hay lắm chi iu

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Vẫn mãi còn và chẳng thể nào xa
Dẫu hôm qua hay là ngày mai tới
Dù trăm năm ngàn năm anh vẫn đợi
Có xá gì mà nghĩ ngợi hỡi em

Vẫn ngày ngày anh lặng lẽ và xem
Những tứ thơ xen nỗi lòng em trải
Và không tin vào những điều ngang trái
Góc khuất nào mãi ngăn cách đôi ta

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lăm E

Thao Thu
Thao Thu
6 years ago

Chúc chị gái Cuối tuần nhiều niềm vui nhé

Ngành Châu
Ngành Châu
6 years ago

Bài thơ rất tuyetj bạn oi

Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Da diết quá nè.

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Gởi gió ngàn bay…
Về nơi xa ấy…

Thơ Mây
Thơ Mây
6 years ago

CHỈ LÀ MƠ
??????
Tìm làm gì một bóng đơn côi
Nơi xa ấy …..chắc còn ai trông đợi
Hãy quên đi …chuyện tình trong mộng mị
Cứ như là giấc mộng thế thôi …..Hoàng Lan

Thanh Mai
Thanh Mai
6 years ago

Hãy tin là ở một nơi rất xa
Có một người vẫn thiết tha ngóng đợi
Dù khoảng cách muôn trùng xa vời vợi
Trái tim còn đồng điệu khắc tên nhau!

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Hay tuyệt chị .. chủ nhật vui chị nhé ..

Thu Vuong
Thu Vuong
6 years ago

Quá tuyệt ạ

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Tình thơ dạt dào cảm xúc.

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Bài thơ hay lắm em Hoàng Lan

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm diu diu

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

rất hay e ơi..

Thiên Thọ
Thiên Thọ
6 years ago

hay lắm HL

Hoàng Lan
Hoàng Lan
6 years ago

Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ cùng HL. Chúc cả nhà buổi tối ấm áp, tràn ngập yêu thương

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Bài thơ hay bạn hiền ah

Mai Hương Hoàng
Mai Hương Hoàng
6 years ago

Nồng nàn tha thiết, hay lắm chị yêu ơi

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Bài thơ quá hay tác giả ơi …

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
6 years ago

Đường anh đi xa cách những mùa hoa
Dốc đá rêu phong mây xòa lưng núi
Như thợ mỏ đêm ngày lầm lũi
Trong hang sâu cùng đêm tối ngập tràn
Đã xa rồi vắng bóng những mùa lan
Xa nhip bước thời gian tiếc nuối
Xa khói lam xa lửa hồng Phố Núi
Đông lạnh xuân tàn tui tủi mình anh
Mỗi độ thu về cây trút màu xanh
Theo gió cuốn lá vàng bay xào xạc
Khiến lòng anh càng nhớ thương Đà Lạt
Nhớ Cam ly và khúc nhạc đong đầy
Nhớ Chợ Đêm chếnh choáng men say
Sánh bước cùng em giữa cỏ cây hoa lá
Màu Hồ điêp tô hồng em đôi má
Hồ Xuân Hương rộn rã sóng vơi đầy
Cả bốn mùa ngào ngạt hương bay
Bỗng nhầm bước xa em vội vã
Tàu đứt neo lạc bóng chim tăm cá
Để mặc ai cùng hoa lá đợi chờ
KHẮC KHOẢI –Hôm nay làm nghẹn trang thơ
Những giọt lệ thêm vương mờ mý mắt
Biết chia tay là tim đau ruột thắt
Nhưng làm sao khi lá đã xa cành !

Bình An
Bình An
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt. Chúc em buổi tối vui vẻ nhé.

Scroll to Top