Bài Thơ: KẾT THÚC RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KẾT THÚC RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

KẾT THÚC RỒI
Thơ: Tùng Trần

Kết thúc rồi có nghĩa chẳng còn yêu
Chung con đường nhưng hai chiều ngược lối
Là những ngày vắng câu hờn lời dỗi
Cùng những lời xin lỗi để nhau vui

Kết thúc rồi ta vẫn ổn đấy thôi
Bởi nụ cười trên đôi môi vẫn nở
Xưa vội yêu khi lần đầu gặp gỡ
Nên bây giờ mới dang dở tình tan

Kết thúc rồi đừng đổ lỗi trái ngang
Vì ta chẳng mang cho nhau hạnh phúc
Đã không tròn nghĩa mặn nồng mai trúc
Thì tiếc gì một lời chúc cho nhau

Kết thúc rồi mà tim chẳng nhói đau
Sao kỉ niệm không chôn vào quá khứ
Để mai này ta bên niềm vui mới
Chẳng thấy mình có lỗi với người sau

04/10/2016

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Lại một bài hay quá em ơi! Chúc mừng nhé!

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay bạn chúc bạn ngày mới vv

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Hay lắm e à!

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Bài thơ rất hay bạn ạ. Chúc bạn ngày mới vvhp nha.

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
7 years ago

Kết thúc rồi nhưng lòng vẫn còn thương
Dẫu chúng mình chia đôi đường đôi ngả
Ngăn làm sao khi con tim bướng bỉnh
Vẫn yêu anh bất kể ngược hướng tình ..!!!

..hhihi☺?;)))

Mỹ Nguyễn
Mỹ Nguyễn
7 years ago

Bài thơ mỹ rất thích

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Kết thúc rồi ta vẫn ổn đấy thôi . Bởi nụ cười trên đôi môi vẫn nở . Thơ rất hay bạn à . Chúc bạn ngày mới vui vẻ nha

Phan van Son
Phan van Son
7 years ago

Giống tâm trạng mình quá .cũng hay đó

Nghiem Quynh Nga
Nghiem Quynh Nga
7 years ago

Hay

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Lê Hoa
Thuy Minh
Nguyen Hien
Vandung Trinh
Trúc xanh
Tuyết Hoa
Minh Nguyệt
Mỹ Nguyễn
Nguyễn Hạnh
Thuy Vu
Van son phan
Nga Huỳnh
Tung cảm ơn các anh chị và các bạn thật nhiều nè.chúc gia đình ngày mới vv và thật hp ạ

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Hihi.cảm ơn bạn có lòng nè.ngày mới vv bạn nha

Tan Le
Tan Le
7 years ago

RẤT là hay em
Thơ buồn tâm sự đừng buon nha em
Chuc vui khỏe an lành hạnh phuc …ii

Ngọc Hải Ngọc Hải
Ngọc Hải Ngọc Hải
7 years ago

hay quá

Hoàng Bích Thị
Hoàng Bích Thị
7 years ago

Hay qúa em trai

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Tình dang dở là tình trong mơ , phải không anh , ngày mới vui vẻ và hạnh phúc anh nhé

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

chao ngay mơj tjn phơi phơj nha ah?

Canh Trang
Canh Trang
7 years ago

Thơ hay nhưng thơ nào của bạn đọc xong rồi sao thấy buồn và đau khỗ quá bạn ơi ????

Nguyễn Thanh Bảo
Nguyễn Thanh Bảo
7 years ago

Kết thúc rồi có chắc đã hết yêu
Đường hai lối có khi ta ngoảnh lại
Làm sao quên những câu hờn lời dỗi
Và những lời xin lỗi để nhau vui
Kết thúc rồi ta vẫn ổn đấy thôi
Nhưng nụ cười trên môi sao gượng gạo
Chẳng phải vội yêu nên bây giờ tan vỡ
Đơn giản là ta không nợ cùng nhau
Kết thúc rồi anh sẽ chúc em vui
Niềm hạnh phúc đến trọn đời em nhé
Đã không tròn nghĩa mặn nồng mai trúc
Cũng đừng buồn khi rẽ Thúy chia Uyên
Kết thúc rồi có nghĩa đã xa nhau
Những kỷ niệm xin chôn vào quá khứ
Mai thức dậy sẽ là ta rất mới
Và lại tìm một nửa của riêng ta .

Khanh Lý Thơ
Khanh Lý Thơ
7 years ago

Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ.

Quuynhngocl Le
Quuynhngocl Le
7 years ago

Tinh chi des khi tinh dang do

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

Thơ rất hay

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Tho hay qua ban

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

bài thơ hay lắm tung tran ơi

Ann Kim
Ann Kim
7 years ago

Làm j có người sau mà lỗi với phải nữa…??

Hien Nguyen
Hien Nguyen
7 years ago

Hay lam ban

To Nga
To Nga
7 years ago

Hay wá! Đọc mà đầy cảm xúc…

Hoàng Ngọc Diễm Hương
Hoàng Ngọc Diễm Hương
7 years ago

Tho rat hay

Thương Kim
Thương Kim
5 years ago

Quá hay.

Scroll to Top