Bài Thơ: KỀ VAI EM NHÉ ! (Tác giả: Lê Hoàng)

____ KỀ VAI EM NHÉ ! ______________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Bao nhiêu ngày… ta lặng lẽ qua nhau !
Gieo hờ hững úa màu con tim nhỏ
Nhặt nỗi nhớ khẽ vương chiều qua ngõ
Lạnh lùng thêm ..cơn gió thoảng bên đời

Nhớ nhung này ! Biết đến lúc nào vơi ?
Em có mỏi ! Hỡi …người tôi yêu dấu
Sao cứ mãi bên đời kia nung nấu
Dĩ vãng xưa.. làm nẫu ruột riêng mình

Bờ vai này ! Tuy nhỏ nhắn mỏng manh
Nhưng tình cảm chân thành luôn hiện hữu
Kề đi nhé …sẽ vơi đi phiền não
Nụ cười ngoan lối dạo xóa nỗi niềm .

Bờ vai này em hãy tựa nhé em !
Tuy chẳng rộng nhưng êm đềm lắm đó
Em hãy gối và trải lòng bày tỏ
Anh muốn dìu em ngõ ấy bình yên

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hay lắm th!!!
Ngày mới vv nhé người ơi

Hoa Hạ
Hoa Hạ
6 years ago

Sáng ra đã cho người uống mật ngọt thìa này rồi sao anh . hụ hụ

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Tho hay

Đức Hưởng
Đức Hưởng
6 years ago

Hay lắm lê hoàng rất tuyệt vời xin chúc mừng

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Hay tuyệt nè anhLê Hoàng,ngày mới yêu thương nha anh

Bình Yên
Bình Yên
6 years ago

Trời…tuyệt quá Lê Hoàng ơi! sao lúc nào suối thơ cũng chảy trong tâm hồn em vậy? 🙂

Lê Ngừng
Lê Ngừng
6 years ago

Rất hay lê Hoàng.
Hạnh phúc là khi có một người để yêu.
Và người đó cũng yêu ta thật lòng!

Truc Thanh
Truc Thanh
6 years ago

Thơ hay lắm anh Ba

Bạch Dương
Bạch Dương
6 years ago

Hay lắm nà

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Rất tuyệt vời

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Thèm bờ vai này quá…nhưng tiếc vì đó là của em trai yêu !!!
Lê Hoàng à…Thơ em dịu ngọt yên lành quá !!!
Chúc em hạnh phúc bình yên nhé !!!

Scroll to Top