Bài Thơ: KẺ TRỘM KHÔNG THÀNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KẺ TRỘM KHÔNG THÀNH (Tác giả: Mạc Phương)

KẺ TRỘM KHÔNG THÀNH
Thơ: Mạc Phương

Em muốn làm kẻ trộm
Đánh cắp trái tim anh
Nhưng sự đã không thành
Đành mỉm cười chua chát.

Bàn tay giơ nắm cát
Chẳng nắm được trong tay
Tiếng biển hát chiều nay
Sao mà buồn đến thế !

Yêu một người chẳng dễ
Sau ngần ấy nhớ thương
Buông bỏ những vấn vương
Cũng không hề đơn giản.

Nếu có ngày biển cạn
Em sẽ đến tìm anh
Bầu trời lại trong xanh
Đón ngày mai tươi đẹp.

Cô đơn trong ngõ hẹp
Mãi rồi cũng sẽ quen
Nhìn phương có ánh đèn
Mà thấy mình cô độc.

Biển ơi em rất ngốc
Đâu hiểu biển mênh mông
Bình minh nhạt sắc hồng
Nên chỉ là tri kỷ.

Sầm sơn 18/7/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm.mến chúc em tôi buổi chiều vui vẻ hp nha.

Nam Nguyen
Nam Nguyen
3 years ago

Hay tuyệt cô giáo !

Tien Tien
Tien Tien
3 years ago

Sưu tầm ảnh đẹp thế

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị chúc chị chiều vui vẻ

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…đúng là em ích kỷ
ngắm biển chẳng gọi anh
để mộng ước không thành
biển nổi cơn giận giữ
….
hì hì cm em bài thơ hay

Tửu Giang
Tửu Giang
3 years ago

Thơ hay lắm em
Bc vv nha

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Tuyệt vời !

Khoa Pham
Khoa Pham
3 years ago

Thơ hay lắm chị yêu.

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Em đã ngư trong tim từ rất lâu rồi đấy
Đâu cần em phải trộm
Em đã lấy lâu rồi.

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm!

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Hay lắm chúc em ngày cuối tuần vui vẻ

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ hay lắm nhé , chúc mừng em gái !

Sơn Hùng
Sơn Hùng
3 years ago

Một bài thơ hay.

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Hay em ạ.

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
3 years ago

Hay quá à.

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Phong Dat Nguyen
Phong Dat Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay cảm xúc

Phuong Nguyen Van
Phuong Nguyen Van
3 years ago

Bài thơ hay mang nhiều ý nghỉa

Phạm Triều Hải
Phạm Triều Hải
3 years ago

Thơ hay

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
3 years ago

Rất hay e gái!

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay lắm……..

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Hay quá chị iu ah

Tango Nguyen
Tango Nguyen
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Lê Hiện
Lê Hiện
3 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng tg

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
3 years ago

Dạ bài thơ hay

Đỗ Bình
Đỗ Bình
3 years ago

Bài thơ hay

Son Nguyen
Son Nguyen
3 years ago

Thật tuyệt vời

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
3 years ago

Thơ hay lắm muội

Đông Thanh
Đông Thanh
3 years ago

Hoa bằng lăng nở rộ
Báo hiệu hè sắp qua
Điều anh muốn thổ lộ
Mà chẳng giám nói ra
Cành bằng lăng kết trái
Sắc tim cũng phôi pha
Màu tím anh yêu mãi
Mang sắc đẹp hiền hoà
Chúng mình đang là bạn
Hãy lãng mạn như yêu
Để sáng sớm tối chiều
Tình yêu không phai nhạt
Chiều nay nghe biển hát
Khúc nhạc tình yêu thương
Lòng bỗng thấy vấn vương
Nắng nóng dám má hường
Thuơng em hoài thương mãi

Thơ Tình
Thơ Tình
3 years ago

Hay lắm thi hữu ! Chúc an vui & nhiều thi hứng nhé !

Chi Vo
Chi Vo
3 years ago

??????

Thanh Nguyen Van
Thanh Nguyen Van
3 years ago

Hay,,,mp ơi

Lan Trần
Lan Trần
3 years ago

Hay quá ạ!

Hoàng Chính
Hoàng Chính
3 years ago

Phương ơi Phương đừng khóc
Phương khóc anh sẽ buồn
Mưa vẫn luôn trào tuôn
Biển không bao giờ can..

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Cửa vẫn mở mà ko trộm đc quá kém

Scroll to Top