Bài Thơ: KẺ NHIỀU CHUYỆN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: KẺ NHIỀU CHUYỆN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

KẺ NHIỀU CHUYỆN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cuộc sống lắm kẻ nói nhiều
Thích buôn thích kể những điều thị phi
Đôi khi chưa rõ chuyện chi…
Người thêm kẻ bớt đa nghi lắm chiều…
Cuộc đời này sống bao nhiêu
Mà không sống để thương yêu mọi người .

Chuyện chưa rõ đã vội cười
Bĩu môi liếc mắt, mà lười cảm thông
Suốt ngày chỉ thích nói rông
Buôn dưa lê chuyện đàn ông, đàn bà…
Toàn là nói chuyện người ta…
Trong khi lo lắng việc nhà chưa xong…

Đời có lắm kẻ ở không
Chuyện mình chưa tỏ đã thông chuyện người …
Ai mà mặt mũi xinh tươi
Chưa làm gì cũng bị bươi, móc rồi…
Còn mà có ” tội” thì thôi…
Lắm kẻ túm tụm mà ngồi rêu rao…

Phận mình chẳng chút thanh cao
Mà đi bàn tán lao nhao phận người
Có một thì nhích lên mười
Hết thêu rồi dệt…trò cười mua vui…
Giả bộ chia sẻ ngọt bùi
Rồi đem hết chuyện của người kể rong…

“Này, tao nói mày nghe xong …
Đừng có đem kể hết tong nha mày”…
Kẻ kia cũng thuộc ” bậc thầy ”
Lặp lại y cũ … “Ê, này… Nói nghe”…
Cuối cùng nguyên cả một phe…
Đứa nào cũng biết tè le chuyện người …

Ở đời lắm kẻ nực cười
Rành chuyện thiên hạ gấp mười chuyện ta
Cái chuyện từ ngõ trở ra…
Rành hơn trong bếp gấp ba mươi lần
Ai ơi… Nếu có…sửa dần…
Thị phi… Buôn chuyện…nhiều lần… Thành quen…!

BÁCH TÙNG VŨ 3/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoaquynh Nguyen
Hoaquynh Nguyen
6 years ago

Buôn chuyện thành ” tam sao thất bản” luôn .sợ lắm .thơ hay và thực tế lắm bạn ạ

Phu Nguyen Ngoc
Phu Nguyen Ngoc
6 years ago

Bai Thơ bưôn truyện ngoài đời
Hay lắm bn à. Chuc buoi trua vui ve nhe bn

Kim Oanh Pham
Kim Oanh Pham
6 years ago

Bài thơ của E rất tuyệt vời ???Rất sâu sắc và chuẩn k cần chỉnh! Chúc mọi điều may mắn và hạnh phúc luôn đến với E.❤

Lê Trần Thu Hà
Lê Trần Thu Hà
6 years ago

A trai oi co len vuot qua tat ca dap moi du luan e gai khi nao ung ho a trai cuoi voi e gai nao atrai hi hi ne

Maibeo Ha
Maibeo Ha
6 years ago

Chính xác đó em, nhiều người nói người khác mà k nhìn lại bản thân mình.

Sinh Lê
Sinh Lê
6 years ago

Em là ai mà sao bài nào viết cũng hay, rất thâm thúy. Triệu like .???

Nguyễn Văn Cương
Nguyễn Văn Cương
6 years ago

Hay lắm, Ai có lòng thì phi chỉ là kẻ thấp hèn mà thôi…!

Gái Lê
Gái Lê
6 years ago

Không phải chỉ có đàn bà. Thời nay đàn ông mới dữ dội hơn Hien Thanh!

Hien Thanh
Hien Thanh
6 years ago

Buôn dưa lê…ngồi lê mách lẻo… nhất là đàn bà là một thói xấu khó mà bỏ được !?

Thiên Lý
Thiên Lý
6 years ago

Cháu dùng từ ẩn dụ rất hay.chu thích nhất câu
Cái truyện từ ngõ trở ra…
Rành hơn trong bếp gấp ba mươi lần

Triệu Thu
Triệu Thu
6 years ago

Đúng là kẻ phàm phu tục tử.xã hội bây giờ những hạng người đó rất nhiều lăm e.

Kim Nguyen
Kim Nguyen
6 years ago

Bài thơ của em rất hây đó em trai.

Lương Ngô
Lương Ngô
6 years ago

Món này hợp KHẨU VỊ ỐI NGƯỜI. Dễ ăn và cũng dễ tiêu. Cam ơn ban rất đúng với dân tôc ta. Tất nhiên với riêng mình phai suy nghĩ NGHIÊM TUC CHO CHINH MINH. CAM ƠN BAN RÂT NHIÊU

Sương Trần
Sương Trần
6 years ago

Hay ơi là hay!…Em đã thay lời muốn nói cho nhiều người!

Ty Hoang Thi
Ty Hoang Thi
6 years ago

Thơ em rất hay ngưỡi đọc có thể liên hệ lại mình để sống tốt hơn
Chúc em buổi trưa vui vẻ

Thống Luong Quoc
Thống Luong Quoc
6 years ago

Bài thơ ý nhị lắm ,tuyệt vời .chúc bạn Khổng Minh vui vẻ nhé….kkkk

Huế Thương
Huế Thương
6 years ago

Haaaa…. Chuyện muôn thủa, thời đại này ko những chị em đâu, đàn ông khối người bây giờ cũng mặc váy???.. Bài thơ của em thật hay, có tính giáo dục và giải trí cao… Tks em rât nhièu, chúc em nhìu sk để ra nhiều bài thơ hay

Sơn Adams
Sơn Adams
6 years ago

Hay quá

Lê Minh
Lê Minh
6 years ago

Quá hay…

Quên Lãng
Quên Lãng
6 years ago

Ma sao ho phai san si The nay

Bình An
Bình An
6 years ago

Bài thơ hay quá

Xuân Phan
Xuân Phan
6 years ago

Ngứa đít cho chị chia sẻ với em

Nguyễn Thị Gấm
Nguyễn Thị Gấm
6 years ago

Ôi. Hay thế! Đúng là tài năng.

Trần Thịnh
Trần Thịnh
6 years ago

Đây là mầm mống của sự chia rẽ, bè phái đấy Bạn ạ

Lê Thị Hường
Lê Thị Hường
6 years ago

Anh ơi thơ hay quá. Em chia se đây

Quy Đặng
Quy Đặng
6 years ago

Đoc thơ tg tức cười nghe quen quen CS mỗi vùng miền .cx ???

Ninh Nguyen
Ninh Nguyen
6 years ago

bài thơ đã làm cho nhiều người phải suy nghĩ lại đây tùng vũ

Bùi Kiểm
Bùi Kiểm
6 years ago

Bài thơ hài hước thấy vui
Mà trong thực tế nực cười lắm nghe
Ở đời nhiều chuyện quá hè
Thích buôn bán chuyện để ve mà cười ..!
Thơ viết rất thực tế trong xã hội hiện nay , từ cơ quan cho tới nông thôn chỗ nào cũng có các dạng người này thích buôn chuyện bán chuyện phải không Bách Tùng ..?
Chúc em buổi tối khỏe vui , an lành , tiếp tục sáng tác nhiều thơ hay cho mọi người thích thơ thưởng thức cho vui nhé !

Chốn Rừng Xanh
Chốn Rừng Xanh
6 years ago

Chúc cháu buổi tối vui vẻ

Loan Nguyen
Loan Nguyen
6 years ago

Chuẩn quá bạn mình nghèo họ kinh mình giàu họ gen tỵ sao đời này lắm kẻ buôn chuyện thế chúc bạn vui vẻ hạnh phúc thân mến

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Rất thực tế và đời thường !
Bệnh này thật khó chữa . Hihi.!
Xin chúc mừng bạn với bài thơ rất hay và có cả tiếng cười ở trong đó .
Thứ ba vui nhiều nhé bạn !

Thanh Hai Nguyen
Thanh Hai Nguyen
6 years ago

Ý nghĩa cho đời tg,

Trần Tuấn
Trần Tuấn
6 years ago

Hay và rất y nghĩa đó em

Vàng Thu
Vàng Thu
6 years ago

Chán thay cho cái miệng đời
Xúm năm tụm bảy buông lời thị phi
Chuyện thì cũng chẳng có chi
Lời qua tiếng lại có khi chết người
Mình ngồi ngẫm nghĩ mà cười
Chuyện bằng con kiến hóa voi mất rồi

Trà Huệ
Trà Huệ
6 years ago

Bài thơ rất hay rất ý nghĩa trong cuộc sống nưa
Chúc bạn sức khỏe dồi dào
Chúc cho cuộc sống lúc nào cũng vui

Lục Má
Lục Má
6 years ago

e xin phép được chia sẻ ạk?

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Bài này hay .ai đọc xong xin suy ngậm tùng à .chúc mừng buổi tối vui vẻ .

May Van Dinh
May Van Dinh
6 years ago

Cái này nó cũng là một căn bệnh khó chữa lắm em ạ.Bệnh này người ta cứ gọi nôm na là bệnh hấng thừa, chân chưa chạm đất miệng đã hấp lên trời,rồi trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã hay.Hay là đôi la mắch nẻo,còn nhiều cái ví von lắm.Tốt nhất là không chấp với loại người đó,tuy rằng rất bực mình Hihi
Bài thơ đọc thấy vui hơi hài ước một chút vì chuyện nó quá thực tế trong cuộc sống hàng ngày.
Anh chúc em buổi tối nhiều niềm vui nhé !

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Người ta thường kẹt ở cái nhìn .
Của chính mình ..
( tri âm ) tức là chân lý .
Ko phải ( tri âm ) thì biến thành thị phi
….
Cái mà người ta khó thấy
Nhất là bản ngã là chính mình .
Thường ngày ai cũng – mở to mắt .
Nhìn bên ngoài ..nói người này thế nọ

Bàn chuyện đời như thế kia .
Mà chẳng biết rằng …
Mình cũng nằm trong ohạm vi đó ..hii
Nếu tách riêng cái – Tôi – này ra
Đem bản ngã làm đối tượng
Để quan sát thì mới thấy rằng
Sự lý mọi chuyện …

Bạn iu vui vẻ mãi hồn nhiên lạc quan .

Thom Phan
Thom Phan
6 years ago

Hay quá sao lĩnh vực nào bạn làm cũng hay và sâu sắc lắm thán phục thán phục

Lê Dư
Lê Dư
6 years ago

Thơ rất hay, rất thực tế…
Chúc tác giả vui khoẻ nhé!

Van Hoang Bui
Van Hoang Bui
6 years ago

Kkkk…. thị phi ở đời…. nơi nào và nước nào cũng có….

Ngankhanh Nguyen
Ngankhanh Nguyen
6 years ago

Hay lám BTV! Nhất định có người đọc xong thấy giống mình là tự ngượng mà sửa đấy. Cám ơn một bài học cho đời của E!

An Nguyen
An Nguyen
6 years ago

Hi

Mộng Cầm
Mộng Cầm
6 years ago

Tho hay

Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Thơ hay hóm hỉnh nhưng ý nghĩa lắm nha tg ơi.

Scroll to Top