Bài Thơ: KỆ EM….. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KỆ EM….. (Tác giả: Mạc Phương)

KỆ EM…..
Thơ: Mạc Phương

Em không muốn mình là người thay thế.
Những lúc buồn anh nghĩ tới em thôi !
Em muốn mình… sẽ là cả cuộc đời.
Đem hạnh phúc đến cho anh mãi mãi.

Nhưng ước muốn ngày càng thêm trễ nải.
Bao mùa qua mình vẫn cứ xa nhau.
Ngay bây giờ và mãi mãi mai sau.
Hai nỗi nhớ – hai phương trời cách biệt.

Dẫu cách xa nhưng tình yêu bất diệt.
Sẽ theo em trong suốt chặng đường đời.
Dù chông gai hay gian khó anh ơi.
Thì với em anh vẫn là tất cả.

Người yêu ơi dù chúng mình xa lạ.
Nhưng một thời đã gần gũi yêu thương.
Những đêm trường hai khoảng trống vấn vương.
Lại nức nở viết vần thơ khắc khoải.

Và bây giờ chúng mình xa nhau mãi.
Chẳng còn mong nhóm ngọn lửa tình yêu.
Ngày lại ngày em nhớ lắm mỗi chiều.
Anh nắm tay dẫn qua miền hoang hoải.

Đông đã qua những cánh đồng hoa cải.
Vẫn nở vàng trên lối nhỏ năm xưa.
Hoa cuối mùa… sắc đậm đà tiễn đưa.
Nửa đời duyên chúng mình chia hai lối.

Anh hãy về bên người ta sớm tối.
Kệ mình em giữa vườn cải vàng hoa.
Nhặt nhạnh gom những ngày tháng đã qua.
Gửi về anh… một vườn yêu kỉ niệm.

( PH 26/01/2016 )
Ảnh: ST

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Hay !

Tri Nguyen
Tri Nguyen
7 years ago

mot t.y bat diet ! du chang dc ben nhau ! hay lam BL ah ! mot noj buon trong mot njem hanh phuc !

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
7 years ago

Còn muốn gì nữa không em ??
Anh muốn em là mộng đời vĩnh viễn
Không xa nữa như bài thơ tình ái
Ghi tất cả tinh thiên thu vạn đợi
Nhớ nhé em mình sắp sửa rồi

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm bạn ạ

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Anh không hiểu, chỉ một mình em hiểu là được rồi.Hi
Ngày mới vui vẻ nha nhà thơ

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Tuyệt vời.

Huong Duong Hoa
Huong Duong Hoa
7 years ago

Bài thơ hay quá, đọc mà hai mắt mình rưng rưng luôn.

Gia Mac
Gia Mac
7 years ago

Sao mà lãng mạng thế blt .ơi

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Cảnh đẹp thơ hay quá.
Chúc em vvhp.

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Hinh Anh BLT? That de Thuong
Chuc mung em don Xuan vui ve nhe !’

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

Hay qua

Hiền Nghịch Hoàng
Hiền Nghịch Hoàng
7 years ago

,, ,,,Dối lòng,,,,

Dẫu góp nhặt những nhành hoa nhỏ
Em , giữa ngàn hoa khoe sắc đó em
Chút lửa tình vẫn cứ Lên mem
Đốt cháy thời gian cho em đẹp mãi

Cho hồn em trở về thời con gái
Mãi đắm say trong hương sắc tình yêu
Để hôm nay, mỗi sáng, mỗi chiều
Em lại nói điêu: Kê en sao đặng…

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay quá, ảnh đẹp

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
7 years ago

Bằng lăng Tím thơ rất hay.

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
7 years ago

Ôm chặt vào cho ngực em vỡ ra
Em thích vỡ để anh chắp lai
Chắp nhiều lần anh lại nhớ lâu
Đó cũng là bắc nối nhịp cầu
Để chúng mình yêu nhau trọn vẹn

Nhoc's Tran
Nhoc's Tran
7 years ago

Chúc mừng thơ hay hình đẹp

Bằng Lăng Tím
Bằng Lăng Tím
7 years ago

Hay quá cho mình chia sẻ nhé bạn

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
7 years ago

Thơ của bạn hay lắm nha…
Hình ảnh giống như thơ…

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Hay lắm em

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
7 years ago

Hay và đồng cảm với chuyên tình của a quá thanks BLT.

Vinh Truongngoc
Vinh Truongngoc
7 years ago

Tuyetvoi e a…..chuc mừng vv an lành nha e

Linh Đa
Linh Đa
7 years ago

Thơ hay quá.

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Uh thì kệ.. ?

Tran Cau
Tran Cau
7 years ago

Hay quá nhỉ một thời đã đi ngang nhà anh.. hi

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Thơ hay lắm
Chúc em một mùa xuân an vui hạnh phúc

Biển Chim
Biển Chim
7 years ago

Quá hay BLT ah

Đỗ Thúy
Đỗ Thúy
7 years ago

Dep ma hoang da

Cuong Bui
Cuong Bui
7 years ago

Xa nhau dau phai xa hoai.xa nhau roi de mai ngay gan nhau.gan nhau cam thay binh thuong .xa nhau cam thay tinh thuong dat dao.chuc ca nha fb .Blt mot nam moi vui ve tre trung xinh dep tien vo nhieu va gap may man

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
7 years ago

Anh vẫn mãi bên em!

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay lắm bl

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay Bạn thân

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Tâm trạng quá chị ơi

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Thơ hay quá cảm xúc MP..

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Tuyệt lắm!

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời nha em , ảnh thật đẹp…

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Rất tuyệt
Chúc em luôn luôn vui khỏe bình an hạnh phúc

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay lắm !

Nguyen Thành Chung
Nguyen Thành Chung
6 years ago

Tho em viet nhu trieu nguoi deu co. Nhung tam tu theo mai cuoc doi . Ai cung co nhung buon vui ky niem . Han buon vui lan lon trong long . Roi cu vay troi theo dong doi bat tan .thoi gian qua roi lau lam . Nhung ky niem buon vui cu mai theo…..

Cong Trieu Nguyen
Cong Trieu Nguyen
6 years ago

Rat la hay.tho nao cung dam chat tho ngay va cam xuc. Hay lam rat de thuong.❤

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Bài thơ hay quá

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn cuối tuần vui vẻ nhé

Scroll to Top