Bài Thơ: ÍCH KỶ VÀ YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ÍCH KỶ VÀ YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

ÍCH KỶ VÀ YÊU
Thơ: Phú Sĩ

Người vẫn bảo rằng ích kỷ mới là yêu
Vì chẳng mấy ai muốn đem tình san sẻ
Phải thế không anh hay chỉ là lý lẽ
Để bào chữa cho một kẻ chẳng hề yêu

Em chỉ biết rằng khi người hiểu về nhau
Nếu đã biết yêu thì mong sao hạnh phúc
Cho người bên kia dẫu mình còn ẩn khuất
Ôm mối tình buồn chôn mãi tận trong tim

Như ánh mặt trời xua tan bóng màn đêm
Cũng sẽ êm đềm đợi hoàng hôn buông xuống
Để nhường bóng trăng tỏa ánh vàng nhẹ dịu
Bầu bạn cùng đêm soi chiếu những ân tình

Tình yêu chỉ cần một chút nghĩa hy sinh
Lặng lẽ âm thầm vun bồi ngày đủ lớn
Chẳng phải dưỡng nuôi bằng giận hờn ích kỷ
Để mãi rồi xa vạn lý chẳng quay về …

Chẳng phải cần người thề hẹn những lời thương
Mật ngọt người ơi muôn đường xa xôi lắm
Chỉ cần khi ta bao thăng trầm mỏi mệt
Có một người cùng chia hết những tâm tư ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ à!

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Thật tuyệt vời Phú Sĩ ơi

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

thơ hay lắm em
chiều vv ngọt ngào em nhé

Van Manh Cao
Van Manh Cao
7 years ago

Biết bao người ”ích kỷ vì yêu “‘>?
Em có lẽ …cũng khôngngoài số ấy
Có yêu thương mới …ghen tuong như vậy
Anh cũng đồng lòng …cứ …”ích kỷ vì yeu ”’ HA HA HA …em yêu ai và …ghen với ai như vậy đó , Phú Sĩ.

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Hay , rất tuyệt vời !

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Tuyệt vời

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ rất hay và ý nghĩa rất sâu sắc. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Rất tuyệt vời ban a

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Chỉ cần ,và có một người sẽ chia những tâm tư thì tuyệt quá ,thơ hay quá

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
7 years ago

Thơ tình viết quá tuyệt vời. Chúc bạn buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình nhé
Thank you verymuch

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Chúc bạn ngủ ngon nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thơ em rất tuyệt

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay

Nguyễn Lan
Nguyễn Lan
7 years ago

Hay quá

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tình thơ tuyệt quá em ạ

Binh Ledinh
Binh Ledinh
7 years ago

Thật lòng . Chúc bạn tuần hạnh phúc và đầy nămg lượng!

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Bài thơ hay lắm Phú Sĩ

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

thắm tình thơ bạn thật mênh mang
lời rất đẹp hồn thơ thật tuyệt cảm ơn bạn

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ơi….
Chúc nàng vui nha

Toniha Nguyen
Toniha Nguyen
7 years ago

Phú sĩ buổi tối zui ze

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay lắm Phú Sĩ.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Pháp Danh Tường Khánh
Pháp Danh Tường Khánh
7 years ago

Thơ hay tuyệt vời ???

Bau Hangoc
Bau Hangoc
7 years ago

Ai. ?

Bau Hangoc
Bau Hangoc
7 years ago

Cam òn nhièu k c n M

Bau Hangoc
Bau Hangoc
7 years ago

Anh khöe

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Bài thơ tuyệt lắm em

Scroll to Top