HỤT HẪNG
Thơ: Mạc Phương
Tiếng chuông reo…bỗng nhịp tim hồi hộp
Hiện dòng tên trên danh bạ thân quen
Vội alo ngay vạch dừng s tốp (stop).
Nỗi buồn dâng vô tận lại ướt nhèm
Chiếc kim giờ đang nhích đi ỳ ạch
Lê bước chân nặng trĩu những ưu tư
Sự hụt hẫng lặng thầm bên bức vách
Khiến mến thương tra tấn đến mỏi nhừ.
Lý trí khuyên…hãy bình thường mọi chuyện
Sao trái tim lại chẳng thể bình yên
Gỗ đá đôi khi cũng còn lưu luyến
Huống chi em…lỡ xao xuyến dáng hiền.
Nào ta hỡi, hãy vui lên mà sống
Như cỏ cây hoa lá giữa rừng sâu
Vẫn bầu trời, vẫn con đường gió lộng
Mạnh mẽ lên, buông bỏ nghĩ đâu đâu.
MP 25/5/2019
Ảnh internet
Thơ hay và rất gũi với đời thật. Cảm ơn Mạc Phương.
Hay lắm chúc em…
Hay thi hữu !
Thơ hay lắm MP.Chúc em ngày mới vui nhé.
Hãy vui lên mà sống em nhỉ . Mà hôm nay là 25/5 rồi em ơi .
Hay lắm
Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày thứ bảy đong đầy yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay nha ,ảnh đẹp Chúc mừng tác giả
Hay lắm chị
Hay quá chị ạ. Chúc chị cuối tuần vui vẽ
Cảm xúc tuyệt vời, chúc tg cuối tuần vui vẻ nhé
Vội a lô sau vạch dừng stop
Vì có người đang hỏi gọi cho ai
Rồi nhắn tin hẹn gặp lại ngày mai
Nhưng con tim cứ nhớ hoài người ấy. Kkk
Chúc chệ buổi trưa vui vẻ nhoa.
Hi hi hay lắm
Muội ơi vào máceo anh em mình alo tâm sự cả ngày.hi hi.Thơ hay hình đẹp buổi chiều chúc nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương thành đạt như ý
Thơ hay giàu cảm xúc hình ảnh đẹp chúc Mạc Phương ngày nghỉ cuối tuần dạt dào niềm vui và hp
Hay tuyệt lắm
Hay lắm ạ
Bài thơ hay lắm bạn hiền
Hay lắm e iu!
Bài thơ hay lắm em ơi
Hay lắm thi hữu !
Hihi mừng hụt ha chị?
Đêm càng tối, sao càng sáng
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm em ơi chúc em cuối tuần an vui khỏe mạnh hạnh phúc nhé
Hảy bình thường mọi chuyện theo lời lý trí khuyên sẽ thấy tâm hồn thanh thản bình yên . Thơ hay ảnh đẹp ,CN vv hp thành công
Troi oi nge sao mà xúc đông qúa
Rất tuyệt vời bài viết rất hay xịn chúc mừng bạn
Hình
Ảnh
Đẹp
Thơ
Rất
Thơ hay ảnh đẹp