HƯƠNG XUÂN
Thơ: Phú Sĩ
Có thấy không em?
Gió xuân về nhè nhẹ …
Từng điệu giao mùa ngân ngân dòng rất khẽ
Trên chiếc khăn choàng của Ngoại kể ngày xưa…
Mưa xuân rắc bụi hồng trên đôi má em thơ …
Hoa mai chớm nụ vàng ….
….. ngẩn ngơ trêu đùa ….bướm vàng bay lả lướt …
Em có nghe không ?
Hoài niệm về những mùa xuân trong ký ức …
Những bước chân vội vã đi về ….
Đón giao thừa …
…………trên đôi quang gánh chiều rơi…
Mẹ thổi mùa xuân vào vũ khúc ngọt lời
Chiếc bánh chưng xanh thơm nồng mùi nếp mới …
Nơi cội nguồn vẫy gọi …
Ba mang xuân về nơi hương khói tổ tiên
Con sông quê hiền hoà … vui chảy khắp mọi miền
Tắm tuổi thơ mình trong kỷ niệm ngọt ngào thuở ấy…
Gió xuân mơn man ….
… ngọn lúa non quyện hương cỏ trong ngần …
Một mùi hương ngọt ngào…
…. Thấm đượm tình quê hương chân chất…
Ong say vị mật …
Xa xa, bóng ai về thăm lúa tiết đầu xuân…
ẢNH ST
THƠ PS
Tuyệt vời
Thanks.chúc năm mới an lành thịnh vượng
Ôi.đẹp quá cảm ơn nhiều
Tuyệt lắm
Hay lắm em !
Hay lắm em nghe đã thấy hương xuân lan tỏa .Chúc em năm mới nhiều niềm vui hạnh phúc
Tuỵet vời lắm em
Tui rất thích
Thơ hay thật tuyệt
THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
Rât hay em gái
Thơ hay bạn ạ ! Tối vui vẻ nhé
Tuyệt lắm PS
Hay tuyệt bạn tôi ơi…!
Thật tuyệt
Hay lắm!
Tuyệt lắm bạn !
Đọc xong hương xuân đã lồng nàn lan tỏa …Thanks em hay quá ….chúc ngày làm việc đâu tiên năm mới chúc em mạnh khỏe gặt háy nhiều thành công …hjjj.
Hương xuân ký ức thât ngọt ngào.
Em nghe rồi …hihi
Hay quá
Tuyệt vời
Anh thấy xuân đi nhè nhẹ đến gần em đấy. Thơ hay lắm Phú Sĩ ơi. Chúc mừng
Tuyệt lắm em
buổi tối vui vẻ
lời thơ đẹp tuyệt vời ngây ngất
đất trời xuân dìu dịu hồn thơ hay cảm ơn bạn Phú Sĩ
Lời thơ ngọt ngào hay quá em !
Hay quá em, rất tình cảm.
Ấm áp hình ảnh quê hương trìu tượng
Ấm áp tình nghĩa gia đình
Bài thơ hay lời thơ ngọt ngào
Hình ảnh đẹp
Xem thơ rồi lòng bồi hồi nhớ về một thuở
Cám ơn em nhiều
Chúc e năm mới dồi dào Sk hp và thành công trong cuộc sống
Cam on ban hien xinh dep rat nhieu .bai tho rat tuyet ,Minh chuc ban hien nam moi co nhieu bai tho rat tuyet .
Chị ơi bài thơ hay tuyệt . Tràn đầy sức sống mùa Xuân thôn quê . Em thích nhất câu ” con sông hiền hoà chảy khắp mọi miền “