Bài Thơ: HƯƠNG VỊ KHÔNG PHAI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HƯƠNG VỊ KHÔNG PHAI (Tác giả: Mạc Phương)

HƯƠNG VỊ KHÔNG PHAI
Thơ: Mạc Phương

* Cảm nhận về một mối tình

Có những mối tình diễn ra thầm lặng
Rất nồng nàn nhưng chẳng dám lại gần
Bởi vị trí phải đặt ở bàn cân
Mọi ràng buộc nên cam đành im lặng.

Đã bao năm giấu nỗi lòng nghẹn đắng
Ôm trong tim da diết bóng hình yêu
Giúp đỡ nhau trong công việc thật nhiều
Chỉ tình cảm là điều không thể nói.

Khoảng cách gần mà cách xa vời vợi
Luôn sẻ chia và cũng chỉ vậy thôi
Ánh mắt nhìn tuy da diết bồi hồi
Nhưng vẫn giữ một cái tôi ngăn cách.

Những lời thơ những ca từ cất cánh
Dành cho nhau ở tất cả mọi nơi
Tình câm lặng không thổ lộ một lời
Vẫn ăm ắp nửa cuộc đời nung nấu.

Dẫu yêu thầm thì cũng đâu có xấu
Bởi hai người luôn trân trọng nâng niu
Mấy chục năm không đôi lứa dập dìu
Vẫn tỏa hương trong mối tình đẹp đẽ.

MP 18/8/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm bạn ơi

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Thơ hay quá
Minh họa xinh thế!

Nguyen Long
Nguyen Long
4 years ago

Bài thơ hay lắm em !
Buổi chiều vui em nhé.

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
4 years ago

Hay quá Bạn ah

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Tình ý trong thơ rõ sáng ngời
Thơ hay cảnh đẹp lắm đi thôi
Tự nhiên lại nhớ nhớ không nguôi
Xin gửi chúc em chữ tuyệt vời ❤️???

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc em cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Tuyệt lắm bạn à

Tuyet Dung Nguyen Thi
Tuyet Dung Nguyen Thi
4 years ago

Hay quá
Ảnh rất đẹp đó em

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Hay

Muathu Hồ Tây
Muathu Hồ Tây
4 years ago

Thế này gọi là ngoại tình trong cảm xúc..
Thầm yêu thôi và da diết trong lòng
Vẫn tôn thờ vẫn đợi hoài mong…
Trái tim đã thuộc về nhau mãi mãi…

Chỉ còn lại tấm thân gầy mệt mỏi…
Lê bước đi như chiếc bóng không hồn…
Dẫu cuộc đời có nắng đẹp mưa xuân…
Đều vô nghĩa chỉ con thân hình xác…

. Rất đồng cảm cùng nhà thơ…
Bài thơ đầy triết lý nhân văn…
Ths bạn nhé.

Kim Tran
Kim Tran
4 years ago

Bài thơ hay có những nỗi niềm thật đặc biệt..

Phương Mạc
Phương Mạc
4 years ago

Mạc Phương xin cảm ơn các anh, cácchị, các bạn và các em đã iu ái động viên và khích lệ trang thơ. Vì sk của MP không được tốt và công việc nhiều nên chưa kịp thời cảm ơn được bạn bè thi hữu. MP kính mong nhận được sự cảm thông của bạn bè trong trang thơ

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
4 years ago

Cuộc tình nào cũng có cái khốc liệt riêng của nó.(tình yêu là phảu thừa thiệt và đau khổ .nhưng cuộc sống không có t y xẽ trở lên vô nghĩa).

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay bạn nhé!!

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Cm em

Phung Văn Thềm
Phung Văn Thềm
4 years ago

Bài thø rãt hay làm xúc đông qúa,,,,,tâm trang cůa thø

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay quá chị ơi

Lê Quảng
Lê Quảng
4 years ago

Tình yêu ấy cứ âm thầm lặng lẽ
Cứ song hành chẳng lối rẽ gặp nhau…
Yêu làm chi cho mòn mỏi thương đau…
Yêu như vậy chỉ để sầu nhân thế….

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Thơ rất hay sâu lắng ..Ảnh rất đẹp em iu

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

.Thầm yêu sao chẳng thể nói ra
Tiếc cho ai đôi lứa lỡ đà
Mất cơ hội tuổi tuần trăng mật
Tình yêu xưa nhớ mãi đến già.

Thơ MP hay nội dung thơ thật đáng trân trọng

Long Nguyễn Văn
Long Nguyễn Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành

Mạnh Đức
Mạnh Đức
4 years ago

Thơ hay nè !

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm tg xin chúc mừng tg bài thơ hay

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Dạ thơ hay

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
4 years ago

Hay quá rất thật TG ơi

Estrella DE Oriente
Estrella DE Oriente
4 years ago

Heres muy tierna y hermosa

Ngọc Cách
Ngọc Cách
4 years ago

Cảm xúc dâng trào của một thời đã xa .
Người xưa hỡi lòng bồi hồi thương nhớ

Scroll to Top