Bài Thơ: HƯƠNG TÓC MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HƯƠNG TÓC MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

HƯƠNG TÓC MẸ
Thơ: Phú Sĩ

Tuổi thơ con trôi qua
với bao nỗi khó khăn, nhọc nhằn trên vai của mẹ
trên những sợi tóc ngập thơm mùi hoa bưởi
cái hương tỏa ngọt ngào dìu dịu suốt đời con
Ngày mẹ gặp tình cha
Thuở ấy tuổi còn son…
Cũng trên dòng sông quê trôi nhẹ nhàng lơ đãng
Cha ướp tình yêu thương dịu dàng trên tóc mẹ
Chưa trọn một chân tình … ngày ấy cũng mùa sang
Mẹ tiễn cha đi … câu hát bỏ giữa đàng…
Để lại quê nhà nửa vầng trăng xa vắng…
Cha đem nửa vầng trăng … xa dòng đời tĩnh lặng
Rồi từ đấy một mình …
mẹ … lặng thầm lời hò hẹn với dòng sông
Mùi hoa bưởi ngày nào còn thắm đượm tình cha
Nay vương mùi yêu thương, tảo tần bao vất vả
Hòa quyện vào nhau …
…. Dành cho con tất cả …
Lúc yếu đuối tìm về… cho con hết khổ đau
Con cảm nhận ngày nào…. hương tóc ấy mẹ ơi!
Có cái lạnh băng của mùa đông đang tới
có cái khét nồng của cơn gió Lào cát cháy,
có chút man mát buồn cơn mưa mùa … chợt đến rồi đi
Mái tóc mẹ dịu dàng vẫn vương mãi bên con
Cho từng bước con đi giữa dòng đời tất bật
Để con hiểu được những điều ta được mất
Những tấm chân tình rất thật chẳng thể quên….

THƠ PS
ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

Que ngoai Phu Si mien trung phai khong ?.Tho PS hay qua !

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ thật hay …..chúc em nhiều thi hứng nhé

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

Phú Sĩ ơi !

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay nha chị hi

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Cổ Nguyệt Đình
Cổ Nguyệt Đình
7 years ago

Xin chia xẻ …Tuyệt thi chúc họa bút.

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơhay chúc bcvv!

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Cảm xúc tuyệt quá ạ

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

… trên những sợi tóc ngập thơm mùi hoa bưởi….
cha ướp tình yêu thơm dịu dàng tren tóc mẹ… tình yêu viêt mam xưa tuyệt đẹp bình dị đơn sơ … thât sâu sắc đầy tính nhân văn… đầy trách nhiệm đầy tình nhân ai

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Rất hay em ạ đoc thơ của em giống như chị đang đc ngồi bên mẹ vuốt ve mái tóc mà mẹ đã tắm màu sương khói

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Bài thơ rất hay!
Mẹ Tiển cha đi… câu hát bỏ giữa đàng!

Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Bài thơ rất hay PS

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay đậm nghĩa cha tình mẹ rất tuyệt Phú Sĩ

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
7 years ago

NỖI BUỒN CỦA MẸ…

Tuổi thơ con trôi qua
Nhọc nhằn trong mắt mẹ
Tuổi thanh xuân…mất dần theo tháng ngày đơn lẻ
Kỷ niệm mối tình còn đọng lại chỗ con thơ…
Ngày cha đi chưa kịp thấy con khờ…
Ngày tiễn chồng mẹ còn mang thai nghén
Những đêm dài khóc lén một mình thôi
Những trở trăn thương con nhỏ cút côi
Mẹ mang vác một mình đêm vượt cạn…
Mẹ ngỡ ngàng…nghe con khóc trong đêm
Tiếng đại bác rung rinh…vội vàng ôm con trẻ…
Tấm thân gầy…khe khẽ dỗ ru con…
Ngày tháng trôi qua…
Lặn lội thân cò nuôi con trẻ
Cái lạnh đầu đông…cái hương nồng tuổi trẻ
Mẹ âm thầm ấp ủ cho con..
Ngày con lớn…tóc mẹ nhiều sợ trắng…
Một lần tiễn cha…rồi một lần tiễn con ra trận
Một kẻ không về…một kẻ đi xa…
Nước mắt chảy ra…có bao giờ trở lại…
Cuộc chiến nào…đã lấy mất tuổi thanh xuân…
Và bây giờ còn chút…quãng đường trần…
Mẹ côi cút một mình mong tin trẻ…
Cả một đời…đi qua lặng lẽ…
Muốn kiếm nụ cười của mẹ… sao khó quá mẹ ơi!!!

Vh 04.09.16

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

MẸ
“ . . . Zí dzầu cầu ván đóng đanh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời . . . “
Lời ru nghe đến bồi hồi
Ngân vang tiếng mẹ vọng lời ái ân
Cả đời vất vả gian truân
Mẹ nuôi con lớn âm thầm chờ mong.
Dù bao cực khổ long đong
Hy sinh mà chẳng quản công tháng ngày
Muốn cho con được đủ đầy
Muốn cho con mãi xum vầy yên vui.
Muốn con khôn lớn thành người
Dang tay ôm cả đất trời quê hương
Con đi trên những nẻo đường
In sâu lời mẹ yêu thương thuở nào.
Sông dài biển rộng trời cao
Tiếng ru của mẹ hôm nào còn đây
Mẹ ta như gió như mây
Dẫn con vững bước từng ngày mẹ ơi .
NGUYỄN THANH RU

Tron Lam
Tron Lam
7 years ago

Dep

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat tuyet .va rat xuc dong ,chuc ban hien mot ngay am ap ben gia dinh .

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Mẹ luôn là đề tài đầy cảm xúc …

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

hay lam chuc chi phu si ngay cang co nhieu bai tho hay hon nua

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Thơ hay quá. Rất tuyệt vời.
Chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé.

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Tuyệt lắm em ơi!

Chuyen Dang
Chuyen Dang
6 years ago

Thơ fs luôn chinh phúc lòng người – thật tuyệt vời

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Tuyệt vời lắm

Nguyễn Viet Anh
Nguyễn Viet Anh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc tg buổi chiều vv hp

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ
Bài thơ rất hay đầy cảm xúc

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay và tình cảm lắm bạn ơi!??

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Bài thơ nói lên đc nổi niềm yêu kính cha mẹ qua những lời diễn cảm chân tình mộc mạc vời vợi cảm xúc làm rung động lòng người nha PS!

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc, cảm ơn chị đã chia sẻ,chúc ngày mới an vui c nhé.

Ngoc Ba Duong
Ngoc Ba Duong
5 years ago

Chào bạn, thơ hay lắm nhìu cảm xúc

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Thơ bạn như một dòng sông nhạc mùa xuân nhẹ nhàng man mác.
Mà bạn ở miền tây sao biết gió lào quê tôi

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Hình ảnh thơ hay tuyệt cảm xúc em ạ…ngày mới an vui em nhé…

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
5 years ago

Hay và ngọt ngào tình cảm em ạ

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

.thơ hay quá ảnh đẹp

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Tuyệt vời – tình cảm sâu lắng

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
5 years ago

Hay lắm nàng ơi

Su Nghiep
Su Nghiep
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Scroll to Top