Bài Thơ: HƯƠNG TÌNH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: HƯƠNG TÌNH (Tác giả: Hoàng Lan)

HƯƠNG TÌNH
Thơ: Hoàng Lan

Em đứng nhìn chiều thu vàng sắc lá
Nắng rơi rơi vương má đọng giọt dài
Gió thu về khe khẽ hát bên tai
Em đã nghe tiếng anh hòa gió mát

Bản tình ca em anh từng khao khát
Sóng ru bờ dào dạt khúc yêu thương
Làn hương tình anh trao gió du dương
Nghe ấm áp cả khung trời thu vắng

Nỗi nhớ mong anh gửi trong sợi nắng
Trong ánh vàng đêm trăng sáng mênh mông
Sợi nắng mai anh nghiêng níu tô hồng
Ánh trăng mơ bềnh bồng anh thêu dệt

Anh nhớ em nhớ rất nhiều, em biết
Vần thơ nào tả hết phải không anh?
Mình xa nhau nhưng dạ chẳng nỡ đành
Ôm nuối tiếc chòng chành từng con sóng

Dưới trời thu mỗi chiều em vẫn ngóng
Vẫn đợi chờ hình bóng đã vời xa
Vẫn đợi chờ làn gió anh đi qua
Chút hương tình mặn mà anh trao gửi!

Bài Thơ: HƯƠNG TÌNH (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Châu
Ngọc Châu
7 years ago

Bài thơ hay quá bạn

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

“Sợi nắng mai anh nghiêng níu tô hồng
Ánh trăng mơ bềnh bồng anh thêu dệt.”
Có bí quyết làm thơ hay không dạy bác?

Trọng Nghĩa
Trọng Nghĩa
7 years ago

Nhà thơ Hoàng Lan ơi, bài thơ tuyệt cú mèo luôn! Chúc mừng em nhé.

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lam pe…
Làn tóc em thơm mùi hương hoa bưởi
Trăng hạ huyền tưới mát những vần thơ
Gói yêu thương gói cả nổi mong chờ
Trao em đó đừng bao giờ xa cách

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
7 years ago

Hay lam ban

Ngọc Hương
Ngọc Hương
7 years ago

Em à..có một nỗi nhớ trong anh
Luôn thôi thúc từng canh không an giấc
Nhớ ai đó làm con tim quặn thắt
Bình minh rồi vẫn nhắc hoài tên em.
Hjhj…buổi chiều vui vẽ nhé.

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

thơ hay bn ơi.. cảm xúc lắm..

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Thơ hay wa trời wa đất hà

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Bâng khuâng sao xuyến ở trong lòng
Nơi phương xa ấy bạn vui không
Gửi mấy vần thơ theo thu gió
Tình cảm mình đây chẳng thay lòng
Hoàng Lan nhớ

Trương Long
Trương Long
7 years ago

tặng hoa nè chị

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Thơ hay quá..!

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay lắm em ui!

Mộc Lan
Mộc Lan
7 years ago

Đầy cảm xúc.

Nguyễn Hải Minh
Nguyễn Hải Minh
7 years ago

Thơ hay tình cảm

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Nhẹ nhàng sâu lắng , đầy cảm xúc …tuyệt vời

Nguyễn Thị Hải Trang
Nguyễn Thị Hải Trang
7 years ago

Thơ Hoàng Lan hay thật đó 🙂

Dao Huynh
Dao Huynh
7 years ago

Bài viết thật là hay, Ok em gái Hoàng Lan

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Scroll to Top