HƯƠNG TÌNH CŨ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nếu gặp lại một mối tình rất cũ
Biết có còn e ấp nụ tầm xuân
Mấy mươi năm hằn nhiều nét phong trần
Người run rẩy và tấm thân phờ phạc
Nếu gặp lại thì ai giờ cũng khác
Da đồi mồi mái tóc bạc điểm sương
Có còn đâu bờ môi thắm má hường
Người khô héo nhiền vấn vương nứt rạn
Nếu gặp lại tình có còn lai láng
Chắc còn gì sự lãng mạn ngây thơ
Màu thời gian không từ chối bao giờ
Có gặp lại người ngu ngơ móm mém
Hương tình cũ biết có còn trọn vẹn
Hay cũng là lần lỡ hẹn như xưa
Gặp lại nhau nhắc nhở những chuyện thừa
Hay trách móc tại trời mưa năm ấy
Biết còn giống như xưa thường giận lẫy
Hay chỉ cười khi thấy những tàn phai
Hương tình xưa vùi theo tháng ngày dài
Giờ héo úa cùng bờ vai gầy guộc
Nếu gặp lại liệu có còn như trước
Hay cũng hằn theo vết xước thời gian.
P T H 2019
Dạ bài thơ thật tuyệt vời ạ, chúc Huynh buổi trưa thật vui ạ ??
Hay và dạt dào cảm xúc xin chúc mừng Chúc tg và gia đình an lành hp và dạt dào cảm xúc thơ ca nhé
Tuyệt lắm em trai.
Bài thơ anh viết hay tuyệt, cảm xúc làm sao và hai hình anh một bông đỏ tươi đẹp, bông bị khô héo hay lắm đó anh..hihi
Rất hay.
Hay lắm anh
Thơ rất hay anh oi
Thơ hay lắm bạn ơi! Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc
Bài Thơ hay lắm em
Bai tho rât hay va chi ly chi chuc mung em nhe …chuc em luôn vui khoe ………
Thơ hay lắm bạn ạ
Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !
Hay quá em
Rất hay tuyệt vời e ơi
Hay lắm huynh ạ
Em rat tuyet
Rất hay bạn nhé
Tuyệt vời ông mặt trời tác giả ơi
Hay anh oi
Bài thơ tuyệt vời lắm. ..
Rất hay em à
Thơ hay lắm anh
WOOOW
Thật Tuyệt Vời
Bài bát ngôn rất hay, rất tuyệt vời
Chúc mừng em nha. ..
Thơ hay quá
Hay tuyệt em ơi
Hay lắm ạ
Bài thơ hay anh, ngày cuối tuần vui vẻ anh nhé
Hay lắm
Hay lắm iu ơi
Hay quá anh ơi
Bài thơ hay, em xin chúc mừng
Ngày mới xin kính chúc muôn điều tốt đẹp.
WOOOW
Hay qua anh
Bài thơ rất hay, giàu cảm xúc, xin chúc mừng tg
Hay lắm anh
Rất tuyệt vời ạ