Bài Thơ: HƯƠNG RỜI PHỐ… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HƯƠNG RỜI PHỐ... (Tác giả: Phú Sĩ)

HƯƠNG RỜI PHỐ…
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MPT)

Sẽ có một ngày hương trên phố nhạt nhòa
Chuyến tàu rời ga không còn ai đưa tiễn
Hàng cây lặng thầm không còn buồn lên tiếng
Đêm vắng lạnh rồi khúc hát tiễn người qua

Sẽ có một ngày hương bưởi chẳng bay xa
Phố vắng bóng em cơn gió chiều nghiêng ngả
Hạ tiễn thu đi cây não lòng nhớ lá
Đã rơi bên đời bởi vàng võ người ơi!

Sẽ có một ngày năm tháng mãi mù khơi
Câu hát yêu thương đêm về ai nhắn gửi
Lạc lỏng đêm trăng đánh rơi chiều khuất lối
Cơn mưa cuối mùa cuốn trôi mối tình xưa

Sẽ có một ngày ai tấu khúc tiễn đưa
Chạnh lòng xót xa chẳng còn ai thương nhớ
Mùa hoa nồng nàn úa tàn theo nhịp thở
Kỷ niệm cuộc tình chỉ còn lại trong mơ

ẢNH VŨ NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Bài thơ rất hay, bạn ơi.

Phan Son
Phan Son
7 years ago

Bài hay ! ???

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay quá đi thôi!

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
7 years ago

Hay lắm nha..nàng thơ..

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Rồi lá vàng hương nhoà sắc vợi
Run rẫy nỗi niềm trơ trụi giữa phồn hoa
Em thu mình tơ tình rung lồng ngực
Trải nắng mưa …mơ sắc biếc ru lòng…

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay lắm em!nhưng chẳng ai mong ngày đó cả.

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Tuyệt chi ơi , em cmt sau nhé , mang bi out hoài bực quá , chị ngủ ngon , em ngủ đây

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay quá em
Phú Sĩ

Maria Le
Maria Le
7 years ago

HƯƠNG XƯA
Phố không tên ánh đèn vàng le lói
Sân ga buồn vời vợi đến hương xưa
Có còn đâu trong gió thổi mây đưa
Nồng nàn dịu hương thừa dư âm cũ

Bên góc tối rêu phong còn ngái ngủ
Phố vắng em lối cũ ta bước về
Tiết mùa Thu sao cái lạnh tái tê
Đông băng giá chưa hề in lối nhỏ

Chắc có lẽ hương xưa ru nhịp thở
Thổi bềnh bồng ngờ ngợ đó làn môi
Phố lên đèn mắt dịu vợi xa xôi
Còn đâu nữa tim tôi giờ hoang lạnh

Tàu rời bến mình tôi ngồi nhặt nhạnh
Lạc lỏng hồn chóng vánh đếm thời gian
Tiễn Hạ qua Thu đến sao vội vàng
Đông lạnh lẽo, Xuân sang tìm duyên mới

Góc phố nhỏ riêng tôi ngồi chấp chới
Tìm hương xưa chờ đợi khúc giao mùa

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời lắm.

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Hồn Biển
Hồn Biển
5 years ago

Phú Sĩ…

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Con tàu đổ bóng sân ga
Kìa cô lữ khách nhìn ra mắt buồn
Sân ga trời bỗng mưa tuôn
Từng giọt trĩu nặng cánh chuồn mỏi bay

Mắt cô lữ khách đắm say
Nhìn anh trai miệt luống cày ,con trâu
Ao sờn vai đất bạc màu
Chợt cô lữ khách lệ sầu hoen mi

Con tầu đón khách lái đi
Sân ga vẫn tiếng rầm rì mưa rơi
Áo anh trai đã tả tơi
Cánh chuồn thấm nước giữa trời mong manh

Cửa tàu lữ khách khép nhanh
Sân ga dội khúc song hành biệt ly
Biết anh trai đã nghĩ gí ?
Con chuồn đã chêt….tàu đi xa mờ….

Cơn mưa đã tạnh bao giờ
Sân ga vẫn thế đứng chờ tàu qua
Ngày mai lữ khách phương xa
Có còn nhớ bóng sân ga…con tàu..

Mình cảm tác bài thơ góp vui ,nhờ đang có cảm xúc ,chúc bạn vui khỏe cuối tuần nhé ….hjhjjj !

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

Quá hay Thơ em Phú Sĩ.

Nga Nguyen
Nga Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em Ảnh rất đẹp Chưc emcuốni tuần thật nhiểu niềm vui nha em ,

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay

Thoại Lê
Thoại Lê
5 years ago

Thật tuyệt vời like thôi…buổi chiều vv

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Tuyệt lắm bạn à! Chúc bạn ct an vui và hạnh phúc!

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Tho hay qua PS oi

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Bài thơ rất hay PS nha!

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
5 years ago

Tuyệt vời

Mạnh Chãi
Mạnh Chãi
5 years ago

Chúc mừng chút tâm tư cưa bạn;

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay lắm bạn ơi, chúc bạn ngon giấc

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Em iu

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ui. Cuối tuần an vui nhé em.

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Tuyệt

Tân Hưng
Tân Hưng
5 years ago

Thơ hay bạn chúc mừng nhé

Chiều Sông Đà
Chiều Sông Đà
5 years ago

thơ hay , hơi buồn sự nuối tiếc …

Tung Tranminh
Tung Tranminh
5 years ago

Tuyet lam PS oi

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
5 years ago

Rất hay

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay & giầu cảm xúc ! Chúc bình an !

Nguyễn Trâm Oanh
Nguyễn Trâm Oanh
5 years ago

Thơ hay và da diết, chúc buổi chiều vui vẻ, đong đầy yêu thương ạ

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

hay quá Em à chúc em đầu tuần vui vẽ nhé PS .

Scroll to Top