Bài Thơ: HƯƠNG QUÊ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HƯƠNG QUÊ (Tác giả: Hồng Giang)

HƯƠNG QUÊ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh lại viết bản tình ca mùa thu
Thoảng trong gió lời ru xưa của mẹ
Dòng sông quê mái chèo khua khe khẽ
Thủa dại khờ nhè nhẹ cánh diều bay

Anh lại trở về với cái thủa mê say
Cô hàng xóm của tháng ngày xưa ấy
Chùm hoa Bưởi dấu vội vào trang giấy
Vẫn nồng nàn sau mười mấy mùa xa

Anh lại trở về những ngày của tháng ba
Dấu Mẹ, dấu Cha lên đường vào quân ngũ
Dẫu tuổi đời vẫn còn chưa tròn đủ
Để lại sau lưng hạt nắng ngủ bên thềm

Anh lại trở về những năm tháng êm đềm
Về với dòng sông mềm như dải lụa
Cánh đồng quê rực vàng mầu cỏ úa
Về với nồng nàn hương lúa của ngày xưa

Anh lại trở về trả lại giấc mơ trưa
Nặng trĩu ….
Mùa mưa đón đưa…
Chiều tháng tám !
07/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hằng Nguyễn
Hằng Nguyễn
3 years ago

Em thích đọc thơ anh
Ngọt ngào và êm dịu nhưng chất chứa tâm hồn đa cảm

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh lại viết bản tình ca mùa thu
Anh lại trở về với cái thủa mê say
Anh lại trở về những ngày của tháng ba
Anh lại trở về những năm tháng êm đềm
Anh lại trở về trả lại giấc mơ trưa

Cho em về với những ngày xưa với
Được bình yên trong lòng mẹ dịu hiền
Tha thiết ngọt ngào mà dâng trào cảm súc
Ước gì được cùng anh trở về những tháng năm qua , để thỏa thích bao giấc mơ khờ dại
Xin chúc mừng Hồng Giang chàng thơ tình mơ mộng , chàng đã làm sống động bao ký ức yêu thương trong lòng khán giả đó chàng
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc chàng đẹp zai đa tài may mắn bình yên an vui hạnh phúc nhé chàng

Mai Vinh
Mai Vinh
3 years ago

Bài thơ hay quá Anh ơi dịu dàng thơ mộng lắm a

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá gửi tặng thi sĩ

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay tuyệt

Scroll to Top