Bài Thơ: HƯƠNG KỶ NIỆM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: HƯƠNG KỶ NIỆM (Tác giả: Hoàng Lan)

HƯƠNG KỶ NIỆM
Thơ: Hoàng Lan

Đã bao lần hoa bưởi nở rồi anh?
Em vẫn hái để dành cài lên tóc
Kỷ niệm xưa hai ta chung lớp học
Anh ghẹo hoài: "Cô ngốc của tôi ơi!"

Nhớ giữ nè! Không được để hoa rơi
Cho tóc thơm mãi thôi, mùi hẹn hứa
Bờ vai anh để mái đầu em tựa
Hương nồng nàn hoa bưởi trắng anh yêu

Tóc em bay trong gió nhẹ ban chiều
Phảng phất mùi hương yêu ghi nhớ mãi
Ở bên anh đắm say tình ngây dại
Yêu anh nhiều và chỉ mãi anh thôi

Anh thấy không hoa bưởi lại nở rồi
Mùi hương bưởi vẫn bồi hồi xao xuyến
Làn tóc mây gió đưa hương hòa quyện
Nhớ thật nhiều hương kỷ niệm dấu yêu.
HL

Bài Thơ: HƯƠNG KỶ NIỆM (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Thơ hay!

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
7 years ago

Thơ hay lắm chị iu !

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Nhớ thật nhiều vườn bưởi ngát hương yêu.
Cài lên tóc mây bay chiều hôm ấy.
Em e thẹn hây hây hồng đôi má.
Nũng nịu hờn anh đấy bắt đền đi.

Thu xa dần cũng đến hồi phân ly.
Kẻ một nơi đứng hai đầu vĩ tuyến.
Nhớ về em mượn lời ru của biển.
Sưởi ấm lòng trò chuyện với trăng thanh.

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm chị ơi

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Hay

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Lời thơ nhẹ nhàng thanh thoát cô bé ạ …

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Hay lắm

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
7 years ago

Bao giờ cho đến giêng hai
Lại thơm hoa bưởi duyên cài tóc em
( Cảm tác)

Đào Trương
Đào Trương
7 years ago

Đoc lài thơ thấy rất nhí nhảnh & rất nhớ tuổi học trò thật nhiều bạn ơi…..

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Thơ hay quá ! Chúc mừng em ./

Ngày xưa mình học chung trường
Đến mùa hoa bưởi em thường tặng tôi
Nhành hoa màu trắng tinh khôi
Hương thơm ngan ngát để tôi chạnh lòng

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài thơ hay.. lắng đọng..

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thế nhỉ.. khá khen cho khá khen.he he

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Thơ em hay quá

Định An
Định An
7 years ago

Đong đầy niềm hp . Một ngày cuối tuần nhiều niềm vui HL nhé .

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Hương kỷ niệm vẫn còn vương trên tóc
Nhớ ngày xưa hai đứa học chung trường
Mùi hương ấy in đậm trái yêu thương
Mà đến giờ em vẫn chờ vẫn đợi

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lắm pé yêu… chúc mừng nhé…. nếu đừng dùng chữ ghi mà …. ở câu 2 khổ 3 sẻ hay hơn

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Rất hay

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ hay em ui

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
7 years ago

Hương Bưởi Ngày Xưa

Tg : Phong Nguyễn

Em còn nhớ những mùa hoa bưởi trắng
Màu tinh khôi năm tháng tuổi học trò
Hương thơm ngát gió lùa qua cữa sổ
Lén trộm nhìn ai chải tóc vu vơ

Em cô bé với đôi mắt ngây thơ
Xinh duyên dáng áo dài bay trong gió
Anh ngu ngơ giấu lời chưa dám tỏ
Tặng em chùm hoa bưởi ngỏ lời yêu

Nhưng thời gian thoáng chỉ có bao nhiêu
Em khôn lớn chẳng còn ngây thơ nữa
Lối thân quen anh nhìn qua khung cửa
Nhưng đâu rồi.. Em gái của ngày xưa

Em về đó không biết ai đón đưa
Ai an ủi khi em hờn giận dổi
Ai hái cho em những chùm hoa bưởi
Để em cài ..Hương tóc gió bay bay

Thời gian hởi xin trở lại nơi đây
Cho ta lại tháng ngày yêu dấu đó
Em nghe không chiều nay trời trở gió
Mình anh buồn nhớ hương bưởi ngày xưa

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn cả nhà đã động viên và họa thơ rất hay.
Chúc cả nhà buổi tối hp yêu thương

Bá Hiệp
Bá Hiệp
7 years ago

Hay qua …. ….

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
7 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!
Buổi tối vui vẻ nha em!

Hồ Loan
Hồ Loan
7 years ago

Rất ngọt ngào em à !

Đại ca Thùy
Đại ca Thùy
7 years ago

Hay quá

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
7 years ago

Hay lắm e gái à..Chúc e vv.

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

HL cảm ơn các anh chị và các bạn đã khích lệ. Xin chúc cả nhà luôn hạnh phúc

Trần Can
Trần Can
7 years ago

Anh đi xa nhưng vẫn nhớ em nhiều
Mùi hương bưởi thay bao lời muốn nói
” hương bưởi thơm cho lòng anh bối rối”
Dù xa em nhưng hương bưởi mãi còn thơm

Tháng ba này hoa bưởi lại đơm bông
Màu trắng thân thương ngạt ngào thơm dịu
Ở nơi xa đêm về anh có hiểu. ?
Mùi hoa thơm làm em nhớ anh nhiều…..
( góp mấy dòng vui nhé em ?…!)

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn Xương Rồng nha. Buổi chiều yêu thương nha

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Tháng ba cây bưởi ra hoa
Hương thơm nồng thắm hai ta vui cùng
Dạo này chả thấy thơ chung
Để cho hai đứa vui cùng thơ ca
Hoàng lan ở nơi ấy buồn lắm

Hoàng Võ
Hoàng Võ
7 years ago

Thơ Lan quá hay không còn gì để nói lại thêm anh đẹp quá tuyệt vời . Mừng Lan này

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Bài thơ hay có nhiều cảm xúc dồi dào

Nguyễn Kim
Nguyễn Kim
7 years ago

Nguoi depj lai giỏi làm thơ hay nưa chứ HOÀNG LAN OI

Sinh Hoang
Sinh Hoang
7 years ago

Anh ơi lại đến mùa hoa bưởi
Tháng ba hoa nở trắng bên trời
Hương bưởi thơm nồng lan trong gió
Nhớ anh em nhớ lắm anh ơi!

Nhớ những mùa hoa bước chung đường
Hái chùm hoa bưởi tặng người thương
Âu yếm anh cài lên mái tóc
Em cười khẽ nói bưởi thơm hương

Giã biệt trường xưa với bạn lòng
Anh vào chinh chiến nẻo non sông
Biên giới mưa rừng ôm súng thép
Giữ gìn bờ cỏi vẹn trời Đông

Bao mùa hoa bưởi trắng hiên nhà
Là bao nhung nhớ gửi phương xa
Tình em mãi mãi xanh màu lá
Đón đợi anh về đẹp mùa hoa.

Scroll to Top