HƯƠNG ĐỜI BÌNH DỊ
Thơ: Mạc Phương
Nắng ửng hồng trên bãi mía nương ngô
Rồi giỡn đùa nhấp nhô sau ngọn núi
Khanh khách cười làn sương đang đổ bụi
Vơi cuộc đời ngắn ngủi buổi đầu đông.
Khắp rừng cây lung linh ánh mai hồng
Phả hơi thở ấm nồng trong không khí
Vẫy tay chào buổi bình minh hoan hỉ
Lá xạc xào thủ thỉ với mây bay.
Cô thôn nữ gửi bản nhạc đắm say
Trong câu chữ đắp xây đời hạnh phúc
Gửi tình thơ kèm thêm bao lời chúc
Mong người dưng mọi lúc được bình an.
Hương đồng nội phảng phất ở trên ngàn
Theo thời gian sẽ tàn theo khao khát
Nhưng chân thành thì luôn luôn dào dạt
Dẫu buồn phiền em vẫn hát tình ca.
Gửi niềm tin đến với một người xa
Cũng không kém đậm đà hương cuộc sống
Phút xao lòng một tình yêu lay động
Rất ngọt ngào ngay cổng trái tim em…
MP 1/12/2019
Ảnh tác giả
Hay lắm chị nhé
thơ rất hay ảnh đẹp em
Cuối tuần vui vẻ ngọt ngào người dẹp
Hay quá
Cô giáo đẹp thật
Thơ hay quá ảnh đẹp xinh và duyên dáng .Chúc Mạc Phương ngày CN vv hp an lành và thành công ?????
Chúc mừng ngày Nhà giáo
Cô càng đẹp lung linh
Tay cô đang vun vén
Những cây đời ,học sinh
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chị gái iu
Thơ hay chị iu xinh ?❤️?
Tuyệt vời lắm em ???
Thơ hay ảnh đẹp em iu
Rất hay ạ, xin chúc bạn buổi chiều vvhp
Hay lắm chị cuối tuần vui vẻ nha
Thơ hay hình ảnh đẹp
Rất tuyệt vời buổi tối chúc em vui vẻ hạnh phúc yêu thương
Tuyệt vời Cô Giáo ạ
Bài thơ hay quá ảnh rất đẹp chị yêu ạ em chúc chị cùng gđ tối cn ngọt ngào yt luôn vui hp
Hay lắm đó
Hay quá chị à
Tuyệt vời
Đẹp lắm chị
Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có ngày thứ hai đầy năng lượng luôn vui vẻ hạnh phúc
Rat tuyet anh dep em buoi chieu. Nhieu niem vui hp nhe
Tặng hoa cho ai đấy em
Thơ hay và em xinh quá
Ảnh.nền nã; thơ nồng nàn
Tuyệt vời E ơi
Bài thơ quá hay
Hình ảnh rất đẹp
Trên cả tuyệt vời luôn.
Xin chuc mung ban buoi chieu nhieu niem vui hanh phuc thanh dat
Thơ hay ảnh đẹp
Hay lắm bạn
Thơ hay quá ❤️❤️