HƯỚNG ĐI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Biển trần khổ mấy ai hiểu được
Cứ rộn ràng xuôi ngược loanh quanh
Luôn lo tranh cướp giựt giành
Nháo nhào rồi lại ghét ghanh tị hiềm
Địa ngục lối cài then cửa chận
Không hiểu sao chen lấn tìm về
Bao giờ mới hết u mê
Để quên cơ cực não nề trong thân
Miền cực lạc ở gần trước mắt
Không thấy ai dìu dắt tìm đường
Để đời chịu lắm oan ương
An nhiên chi cảnh vô thường bi ai
Khuyên người hãy lắng tai tỉnh trí
Cõi ta bà mộng mị trầm luân
Đừng nên vương vấn hồng trần
Hướng về điều thiện cho thân an nhàn
Để xua hết lầm than cơ cực
Khuyên bảo người hãy thức tỉnh mau
Đừng nên để bị úa nhàu
Xin người hướng thiện dìu nhau đi về
Thiên đường hữu lối vô nhân vấn
Địa ngục vô môn hữu khách tầm
(Trích kinh địa mẫu)
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ nói rất đúng…rất là ý nghĩa…và hay lắm chú ạ…!
Bài thơ rất hay và ý nghĩa sâu sắc lắm anh
Bài thơ sâu sắc lắm em
Rất hay.
Bài thơ hay
Tuyệt lắm bạn ơi
Hay
Rất tuyệt
Bài thơ rất tuyệt và có ý nghĩa, hình ảnh đẹp lắm tg ạ
Sâu sắc nà iu ơi
Bài thơ hay lắm
Chúc em ngày mới vui khỏe
Cao trào tình thơ nhé
Bài thơ hay tuyệt , rất có ý nghĩa anh ạ! Chúc anh vui nhiều
Rất tuyệt vời anh
Em ơi
Nam mô a di đà phật
Ý thơ hay quá Thanh Hùng anh ơi!
Em trai..thơ tuyêt vời
Cảm xúc văn thơ lai láng !
Bài thơ hay tuyệt, hình ảnh đẹp tuyệt anh.
Nam mô a Di đà phât