Bài Thơ: HƯƠNG BƯỞI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HƯƠNG BƯỞI (Tác giả: Lê Hoàng)

HƯƠNG BƯỞI
Thơ: Lê Hoàng

Sớm thức dậy nghe nồng nàn hơi thở
Bưởi nhà ai hương tỏa khắp ngọt ngào
Rất nhẹ nhàng ru mộng lạc chiêm bao
Ngỡ em đó thì thào bên cánh cửa

Ôi khoảnh khắc ngọt ngào thêm chan chứa
Hương xuân nồng đôi lứa đẹp mùa sang
Khẽ liếc qua màu trắng nét dịu dàng
Hoa trong lá miên man dòng tâm sự

Nụ hoa ấy như linh hồn thiếu nữ
Nét tinh khôi chiếm giữ cả ân tình
Bao nhiêu lần hoa trộm gửi cho anh
Là tất cả chân thành ươm hy vọng

Trong ban sớm bờ mi còn ướt đọng
Hoa chím cười khoe lóng lánh nụ xinh
Trải yêu thương bày tỏ hết chữ tình
Hồn thi sĩ lòng anh đầy mơ ước

Mùa bưởi nở ta mong gì có được
Dìu đưa nàng nhẹ bước giữa vườn hoa
Ngắm trăng lên thưởng thức gió la đà
Hương nồng đó thiết tha lòng khắc khoải

Ôi hương bưởi ! Sớm bình yên để lại
Ngây ngất hồn thơ dại của ngày nao
Gửi nhớ thương muôn thuở vẫn dâng trào
Xuân thắm nở với bao niềm khát vọng.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
6 years ago

Bài thơ hay, rất ngọt ngào đầy tình cảm lắm.Chúc tg buổi trưa vui vẻ !.

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Bài thơ hay lắm ! Chúc bạn thứ 6 bình an vui khỏe

Jojko Básnik
Jojko Básnik
6 years ago

VERY NICE VIETNAMESSE PRINCESSE

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm anh

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Hoa bưởi nhà em

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
6 years ago

Rất ngọt

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào tình cảm

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay lắm anh trai ơi Em chúc anh luôn luôn tràn đầy tình yêu thương hạnh phúc và bình an nha

Đức Hưởng
Đức Hưởng
6 years ago

Bài viết rất hay thật tuyệt vời xin chúc Lê Hoàng

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Hương nhẹ thoáng ngậm ngùi qua làn gió
Xuyên vào lòng anh đó nỗi niềm ai
Phúc hẹn hò cho đẹp mãi tương lai
Vòng tay ấm cả hai vào lối mộng…

Thơ của em rất hay…chị vui cùng nhé…hi !
Chúc em iu mãi là dòng thơ tuyệt tác nha !

Phan Toàn
Phan Toàn
6 years ago

Tâm tư nhờ hương bưởi, nhớ lắm Phan Thị Thanh Nhàn với bài thơ Hương Thầm em thấy không, tình thật đẹp dịu êm và ngát hương làm say đắm lòng người trong cuộc yêu phải không em? Bài thơ hay và ý nghĩa, với anh và những độc giả khác có lẽ cũng vậy thôi, hoài niệm về một thời đã qua với nồng nàn hương bưởi kềm theo rất nhiều khát vọng khi tuổi còn trẻ và khi tình đang nồng đó em.

Hoa An
Hoa An
5 years ago

Tho hay anh dep tuyet voi

Đặng Hiếu
Đặng Hiếu
5 years ago

Mùi hương của hoa thôi cũng để tôi ngất ngây lòng.hay lắm e

Scroll to Top