Bài Thơ: HƯƠNG BÍ NGẬM NGÙI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HƯƠNG BÍ NGẬM NGÙI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

HƯƠNG BÍ NGẬM NGÙI !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ SH)

Đàn lòng nức nở đêm trôi
Mùa hoa bí đợi người ơi xa rồi
Sắc vàng nhuộm ánh chiều rơi
Lời ai ước hẹn bên đời còn đây

Ong vờn bướm lượn hoa đầy
Bí buồn hờn tủi trách ai bạc lòng
Lời ru bong bóng phập phồng
Buồn theo năm tháng tiễn dòng tình xưa

Cầu vồng ngâm khúc tiễn đưa
Nỗi buồn nghiêng ngả bóng dừa tình quê
Đàn kêu ai lỗi câu thề
Cầu tre lắt lẽo đi về khó qua

Sóng đời tình vội xót xa
Phai rồi hương bí thiết tha quê nghèo
Tình xưa ấm mãi mang theo
Đừng quên người hỡi trăng treo sân đình….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay em ah

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Tuyệt lắm em ui!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Trần Minh
Trần Minh
7 years ago

Bí quá nên hóa thành sen hả Phú Sĩ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!

Long Tran
Long Tran
7 years ago

Hay lắm, tặng em tấm ảnh nầy

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tình xưa ấm mãi mang theo
Đừng quên người hởi trăng treo sân đình … Hay ! Nhớ quê hương quá em ạ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay! Lời ai ước hẹn bên đời còn đây !

Scroll to Top