Bài Thơ: HỨA VỚI EM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HỨA VỚI EM (Tác giả: Mạc Phương)

HỨA VỚI EM
Thơ: Mạc Phương

Hứa nha anh một lần thôi anh nhé !
Nói thật lòng những mong mỏi khát khao.
Từ bây giờ anh đừng hỏi tại sao.
Em im lặng không có lời hồi đáp.

Đừng nha anh trao về em bão táp.
Nếu yêu thương xin anh hãy kìm lòng.
Điều anh muốn em cũng rất là mong.
Nhưng không thể đến gần thêm chút nữa.

Tình yêu anh mãi là nơi điểm tựa.
Em yên bình sống tiếp với tình thơ.
Có nhiều lúc em không khỏi thẫn thờ.
Nhớ nhớ lắm nhưng chỉ đành câm nín.

Đợi nha anh đến khi mùa xuân chín.
Mình chia xa trong nỗi nhớ niềm thương.
Hình bóng anh in trên mỗi đoạn trường.
Sẽ theo em nốt quãng đường còn lại.

Mỗi ngày qua em vẫn nghe mê mải.
Nụ cười hiền xao xuyến mãi trong tim.
Anh biết mà..em mong lắm dòng tin:
"Anh vẫn khỏe đừng lo gì em nhé !"

Có yêu thương cũng chỉ đành lặng lẽ.
Dõi theo anh khuất nẻo dưới chân đèo.
Anh đi rồi em mãi ngóng trông theo.
Mong niềm vui đến bên anh ngày mới.

Thôi nha anh từ nay không còn đợi.
Em trở về với ruộng lúa bãi ngô.
Với mây ngàn và dãy núi nhấp nhô.
Ươm tình yêu cho nảy chồi đâm lá.

BLT 6/12/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Giang Coi Nguyen
Giang Coi Nguyen
7 years ago

Noi hay nguoi dep?

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Thơ bạn đi vào lòng người quá đọc mãi đoc hoài mà vẫn hay lắm BLT chucsvv nha

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
7 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Quang Chín
Nguyễn Quang Chín
7 years ago

Hay

Oanh Ha
Oanh Ha
7 years ago

Hay lam ban oi

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

rat hay blt ah. minh thich lam

Anhkiet Tran
Anhkiet Tran
7 years ago

……………….LỖI HẸN ………………..
Cảm tác bài thơ (HỨA VỚI EM) tg:Bằng Lăng Tím

Mình quen nhau Bao lâu rồi em nhỉ
Bỗng chốc trở thành kỉ niệm xa xưa
Lời yêu anh biết nói sao cho vừa
Vẹn nguyên lời hứa Dẫu chưa muộn màng

Dòng sông xanh vẫn chảy dài năm tháng
Mảng phù sa bồi lắng theo thời gian
Nước long lanh nhưng thiếu ánh trăng vàng
Nhớ người bên đó về ngang sông này

Người đã rời xa sao lòng còn thấy
Vẫn ngọt ngào ôi biết mấy vấn vương
Dẫu đắng cay nhưng dạ vẫn còn thương
Thuyền sang bến mới sông tương mịt mờ

Tâm cố quên sao lòng thì càng nhớ
Lỡ yêu rồi đâu dễ gì phôi phai
Giận trách mình chưa sáng đường tương lai
Ngậm ngùi đau xót chia hai lối về

Lỗi nợ duyên phu thê là phận số
Đời trôi giữa dòng có cố được đâu
Trời cao ơi !cho con phép nhiệm màu
Con trút cạn những nỗi đau còn sống

Từ nay còn đâu nữa mà trông ngóng
Dù biết chỉ dòng tin nhắn em thôi
Đừng tìm nhau thêm cay đắng bờ môi
Giờ chung đôi chỉ thêm khổ thêm sầu

Còn bao lâu bạc trắng cả mái đầu
Ôn kĩ niệm gửi vài câu theo gió
Rồi mai này nắng vàng reo trước ngõ
Thuở hẹn hò hoa phượng đỏ ngày xưa

Cảm tác bài thơ góp vui với Bằng Lăng Tím ạ! Mến chúc một ngày mới vui vẻ hạnh phúc!

Trần Anh Kiệt 7/12/2016
Ảnh internet

Van Duc
Van Duc
7 years ago

thơ rất hay

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
7 years ago

…sao em lai ngo loi ?… Vào một đem trang khuyết !!!…

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Anh chưa biét hương lúa vị ngô thế nào ? Nhưng A sẽ đợi đến mùa xuân . Mai vàng nở rộ!!!

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Diệu Ngọc
Diệu Ngọc
7 years ago

Tuyệt lắm bạn

Mạc Đức Bách
Mạc Đức Bách
7 years ago

Hay quá em ơi.

Phan Phan
Phan Phan
7 years ago

hay quá, mộc mạc và chân thành …!

Lưu Văn Hà
Lưu Văn Hà
7 years ago

Hay thế em

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Rất hay

Vũ Ngọc Thông
Vũ Ngọc Thông
7 years ago

thő hay đây nguoi viet thö.chac co tâm su dong thö day cam suc

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời.

Lương Lan
Lương Lan
7 years ago

“Tình yêu anh mãi là nơi điểm tựa.
Em yên bình sống tiếp quãng trời mơ.
Có nhiều lúc em không khỏi thẫn thờ.
Nhớ nhớ lắm nhưng chỉ đành câm nín.”
Đúng vậy,hay lắm.

Ngọc Ái
Ngọc Ái
6 years ago

Hay wa iu ơi

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay và rất tình cảm. Chúc em ngày mới luôn an lành và hạnh phúc nhé.

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

BÀI thơ hay lắm em ơi!
Chúc buổi sáng vui vẻ! Và một ngày mới thật nhiều niềm vui!
Mạc Phương

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Ảnh rất đẹp! Bài thơ hay quá! Chúc mừng em nhé Mạc Phương

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời nha , hình thật đẹp …

Xuân Dũng
Xuân Dũng
6 years ago

Thơ hay qua em ơi

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay lắm !

Pham Khang
Pham Khang
4 years ago

Cuộc đời của khang không còn niềm vui từ lâu rồi khang sống cho người nhà của khang vui chứ trọn lòng khang đã chết từ lâu rồi tim khang đã lạnh rồi

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Chúc em tôi luôn an vui hp.

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…phải chăng đây là tình yêu hoa lá
Mối tình câm làm em hóa dỗi hờn
Vui nên em can đảm đứng thẳng mình
Đón nhận lấy niềm tin hằng mơ ước
Biết hạnh phúc là những điều chân thực
Không mơ màng giống như ở trong mơ

Cm em thơ hay hình đẹp

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Nghe thì thấy vững tâm mà sao trong đó có gì đó như tự an ủi mình .trà….tình yêu đắng cay mặn chát quá

Tran Nguyên Son Hồng
Tran Nguyên Son Hồng
4 years ago

Đầu đông về, sao trời lạnh giá.
Vang trong xa, lời từ giã bạn hiền.
Vắng bóng hình, hoàng hôn xa đỏ.
Còn chi mơ ước, ngày xưa đó.
Xuân hồi chi nữa, bóng hồng xa.
Lương duyên sao, còn mãi nỡ hẹn.
Cao nguyên cô lẻ, một mình ta…
….thơ nàng rất hay, chúc iu thương vui vẻ…
…..( ts: daklak )…..

Ngoc Vinh Đô
Ngoc Vinh Đô
4 years ago

Mạc phương ơi cho anh bình thế này
Anh vẫn biết em còn bãi mía nương ngô
Ngưng hồn thơ có ai cấm được bao giờ xin em cứ lai láng bao người chờ người đợi
Trời sinh em ra để làm thơ mà em viết sao bao điều trắc trở???

Scroll to Top