Bài Thơ: HỨA (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: HỨA (Tác giả: Hoàng Lan)

HỨA
Thơ: Hoàng Lan

Hứa rồi mà hứa sẽ không thèm nhớ
Cái người mà em mắc nợ tình xa
Không chờ đợi bất chợt giấc mơ qua
Lưu luyến ôi! Sao thiệt là khó nói

Hứa rồi mà hứa sẽ không giận dỗi
Mặc người ra chẳng thèm tội nữa đâu
Để cho ai đứng ngó bên kia cầu
Cứ vu vơ tình đâu mà kỳ lạ

Hứa rồi mà hứa sẽ không thèm trả
Câu hẹn hò ai thả bến sông tương
Dấu chân xưa đôi bóng bước chung đường
Chiều nắng hạ vấn vương trên làn tóc

Hứa rồi mà hứa sẽ không thèm khóc
Ai thầm thì đừng ngốc nữa nghe cưng
Hứa rồi nha, mà hứa chỉ tạm dừng
Để len lén vài lần nhơ…sắc…nhớ…!
HL

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Thơ hay thế ta ưiiiiiiiiiiiiiiii

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Wow! Hay dễ thương quá em gái ơi. Tuyệt

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Ui… con ma nhà họ Hứa…. hjj

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Hứa rồi để đấy ấy mà
Em ơi lưu luyến làm gì cho đau
Lá trầu đi với quả cau
Còn thành vết cắt nói gì hứa đâu

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Tho hay

Bá Hiệp
Bá Hiệp
6 years ago

Hoàng Lan ….

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
6 years ago

Nhớ gì, hứ
Hứa gì sao không trả đây
Hứ
Em lì quá mừ, sao không trả anh
Hứ
Nợ tiền anh đâu có đòi
Nợ tình em phải trả anh bi giờ
Hứ
Nếu em không trả cho anh
Báo công an phường bắt nhốt nghe chưa ?
Hứ, ghét mặt !

Vương Quan
Vương Quan
6 years ago

Thơ bạn hay lắm luôn, chúc mừng bạn nha

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Câu hẹn hò ai thả bến sông Tương
Dấu chân xưa đôi bóng bước chung đường.
Hay lắm cháu!

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

Bài thơ rất hay e ơi: Hứa rồi mà hứa sẽ không thèm khóc
Ai thầm thì đừng ngốc nữa nghe cưng
Hứa rồi nha, mà hứa chỉ tạm dừng
Để len lén vài lần nhơ…sắc…nhớ…!

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Hứa cho nhạt bao lần đã hứa
Để người ta chan chứa lòng tin
Thôi trả lại đừng gian dối thế
Dễ gì đâu thiên hạ đã thèm
Cảm tác
Thơ hay chúc mừng

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Thơ hay quá bé ơi

Trần Giáp
Trần Giáp
6 years ago

thơ hay lắm cháu
mắc nợ rồi mà chẳng thấy duyên đâu
xa xôi ảo giác bạc duyên nợ đẩy

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Chúc vui vẻ nhé

Scroll to Top