Bài Thơ: HỨA NHA ANH! (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: HỨA NHA ANH! (Tác giả: Hoàng Lan)

HỨA NHA ANH!
Thơ: Hoàng Lan

Anh đừng buồn để em khỏi xót xa
Hứa đi anh! Hai ta cùng hứa nhé
Em ước mong nhìn thấy anh vui vẻ
Nụ cười tươi không buồn tẻ u sầu

Tình đôi ta nay đã lỡ nhịp cầu
Nên hai nữa tim đau vì không nỡ
Giọt buồn rơi cho tình yêu tan vỡ
Theo lá vàng gió hỡi thổi về đâu?

Anh và em mình san sẻ vì nhau
Gửi tất cả nỗi đau vào thơ nhé
Mỗi vần thơ là lời ru khe khẽ
Gió thu về rồi tình sẽ ngủ yên

Khi ban mai gieo sợi nắng bên thềm
Chợt tỉnh giấc màn đêm không còn nữa
Anh nhớ nha lời em, anh đã hứa
Đừng để lòng chan chứa những niềm đau!

Bài Thơ: HỨA NHA ANH! (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Nhớ em nhiều lắm lắm

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Hay lắm nè e gái ơi

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lắm pé

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Cháu dạy bác làm thơ tình đấy nhé! Bài thơ hay.

Teresa Nguyễn
Teresa Nguyễn
7 years ago

Hứa nhé em đừng buồn và đừng khóc
Để an lòng anh khi phải chia xa
Hai chúng ta mỗi đứa một phương xa
Khi nhớ đến gởi lời thơ theo gió
Thổi đến em cho em đừng nức nở
Anh vui nhiều em cũng được bình yên

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Anh không hứa gì đâu áh!

Trương Long
Trương Long
7 years ago

Dạo này thơ hay quá nha chị

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Hay em gái!

Bay Nguyenthi
Bay Nguyenthi
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Ngoc Thai Luong
Ngoc Thai Luong
7 years ago

RẤT hay tỷ ơi Chúc tỷ ngủ ngon nhé

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Hay lam

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Hay quá bn ơi.. chúc bn nhiều thi hứng nha..

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
7 years ago

Thơ tuyệt lắm b

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Hay lắm e gái

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn chị yêu nhiều nhiều nè

Ngọc Hương
Ngọc Hương
7 years ago

Anh chỉ hứa khi em lau dòng nước mắt
Chẳng bao giờ quặn thắt nữa con tim
Luôn vui vẽ với cuộc sống ấm êm
Trọn cuộc đời môi em luôn tươi tắn

Anh chỉ hứa khi em luôn khỏe khoắn
Không buồn phiền không nếp hằng trên mi
Hứa đi em rồi anh sẽ hứa những gì
Hứa tất cả những điều em mong muốn.

Hjhj…góp vui nha…chúc bạn ngày mới tươi hơn hoa nha

Sinh Hoang
Sinh Hoang
7 years ago

Tình đã lỡ buồn ơi! Buồn chi nữa
Trăng đã tàn đêm vỡ giữa mù sương
Đời ngăn đôi hai đứa chẳng chung đường
Chia lối rẽ mỗi người đi một hướng

Ngày buồn lắm mặc nắng lên chiều xuống
Lắng tâm tư vào đêm vắng canh dài
Hình bóng cũ mơ hoài trong giấc mộng
Cuộc tình đầu em nhé chẳng phôi phai

Hứa với lòng sẽ cố để quên ai
Một lần hứa để muôn lần lổi hứa
Tình chỉ đẹp ,đẹp khi tình dang dở
Anh hứa rồi , hứa nữa cũng vậy thôi

Nhớ vô cùng hình bóng của…em tôi.

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

E ơi rất hay. Rất vui được chia sẻ cùng E.

Thuong Hưu
Thuong Hưu
7 years ago

Anh hứa với em hi hi…

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
7 years ago

Đã lõ nhịp cầu còn đâu chia sẻ
Đôi ta đành mỗi ngả một người thôi
Kẻ bắc người nam thương nhớ em ơi
Đành gửi cả cho mây trôi gió cuốn..x
Em lên rừng anh xuôii về với biển
Bãi đồng Châu sóng biển vỗ vô bờ
Trên cao nguyên gió núi thổi vi vu
Hãy gửi cho ta một vài nhành lá úa.

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
7 years ago

Hứa không buồn,khó lắm,biết làm sao?
Đối với em lẽ nào anh nói dối.
Như gió trên cao ngàn đời không ngừng thổi.
Tim trót đau đâu phải lỗi do người!

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Bạn ơi chớ có lên sầu
Bạn sầu mình lại thấy đau trong lòng
Thề xưa bạn có nhớ không
Chúng mình ước hẹn một lòng thủy Chung
H Lan

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Trả lời hay qúa bạn ơi
Đọc xong mình thấy bao lời hay hay
Mong sao tháng tháng ngày ngày
Bên nhau chia sẻ thơ hay vui cùng
H Lan

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Lời bạn bảo lòng mình sẽ hứa
Đừng bao giờ hai đứa phải sa nhau
Dù cho mưa nắng dãi giầu
Chúng mình sẽ mãi bên nhau trọn đời
H Lan

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Ngày mới bạn cũng vui vẻ nhé
H Lan

Scroll to Top