Bài Thơ: HƯ ẢO (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HƯ ẢO (Tác giả: Hồng Giang)

HƯ ẢO
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Sao em nỡ đem tấm thân ngà ngọc
Ra chào mời mua bán chút hư danh
Ngoài trời kia sợi nắng đã giăng mành
Liệu còn chỗ cho tình anh trong đó

Lời yêu thương giờ cũng bay theo
gió
Rồi nhạt nhòa theo Phượng đỏ hư vô
Chút ái tình mà ta đã vẽ tô
Nay quên hết trong hàm hồ vô nghĩa

Dừng đi em điều tưởng rằng tròn trịa
Cũng chỉ là mơ mộng hão mà thôi
Trót dấn thân con đường đó mất rồi
Em sẽ phải nổi trôi trong hư ảo

Rước vào mình biết bao nhiêu phiền não
Của dòng đời chao đảo những trắng đen
Tội tình gì mà em phải bon chen
Cho cuộc sống rối ren trong vinh nhục

Dừng đi em khi vẫn còn đúng lúc
Kẻo sau này…..
Lạc lối…….
Giữa đục trong !
06/06/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Chàng lại tài tình hoá thân vào nhân vật trong ảnh
Thật hay anh ạ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá a giang ơi

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Dừng đi em điều tưởng rằng tròn trịa
Cũng chỉ là mơ mộng hão mà thôi
Bài thơ rất hay nhẹ nhàng mà sâu sắc
Nhằm cảnh tỉnh những cô gái không có lý trí
Không có tình yêu thương đích thực, rất mong qua bài thơ này các em hãy sống cuộc đời có ý nghĩa nhé
Xin chúc mừng và cảm ơn HỒNG GIANG rất nhiều
Nguyện cầu cho HỒNG GIANG mãi bình an ngập tràn hạnh phúc

Đỗ Mai
Đỗ Mai
3 years ago

Hay quá Hồng giang ơi!

Nguyên Quỳnh
Nguyên Quỳnh
3 years ago

Hồng Giang hiểu biết quá rộng ??

Scroll to Top