HỢP ĐỒNG TRẢ GÓP
Thơ: Mạc Phương
Em muốn mua chút tình thừa rơi vãi.
Không đủ tiền cho nợ lãi được không ?
Em sẽ trả chẳng lo thiếu một đồng
Đừng ra giá với má hồng cao quá.
Em nói trước là thích hay mặc cả.
Bởi quê em vất vả nhất kiếm tiền
Em nói thế nhưng sẽ trả trước tiên
Bởi nợ tình không sống yên được ạ.
Khi bán mua hợp đồng ghi rõ cả
Kèm trái tim không em chả dám đâu
Nếu ưng thuận anh chỉ nói một câu
Em theo anh qua cầu về bên ấy.
Mùa đông này…có bờ vai tin cậy
Và vòng tay ôm lấy cả tin yêu
Em đồng ý trả góp tất mọi điều
Từ bình minh đến xế chiều…anh ạ.
MP 24/10/2018
Ảnh mượn bạn bè
Bài thơ hay quá em ơi,chúc mừng tác giả
Hay quá!
Mến chúc Mạc Phương luôn nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc !
Hihi..Bài thơ hay lãng mạn lắm luôn , rất tuyệt vời lắm chị
vui nhỉ cô bé của tôi ơi
Bài tho hay quá
Ha…ha..ha..ha..ha..ha..hay quá bạn ơi Cái này mới nè bạn ơi ha..ha..ha..Khi nào thuận lợi nhớ cho mình hay mình sẽ bắt chước bạn nhé ha..ha..ha
Mạc Phương!
Sáng kiến đấy!
Thơ hay lắm em. Chúc buổi sáng an vui.
Chúc chị vui vẻ ạ
Rất hay xin Chúc mừng em nha
Rất sâu.
Hay hay lắm
Hay lắm bạn hiền
Rất tuyệt vời
Với tin yêu ai tính lãi làm gì…
Yêu thương người một
Người chao ta mười sao lỡ tính thêm…
Bay qua chi oi
CHẢNG CẦN HỢP ĐỒNG ĐAU EM
Em cần chi phải hợp đồng trả góp
Bởi trái tim lâu đã đợi để trao
Em không chê đừng im lặng làm cao
Cả dòng máu hồng đào anh trao em hết
Trong đợi chờ lâu rồi cũng mệt
Tuổi xế chiều mây trắng phủ đồi xanh
Sợi nắng vàng chiều thả xuống mỏng manh
Phòng hỉu hắt bấc lùa khe giá rét
Chờ đợi em thấy mủi lòng khôn xiết
Phận người dưng đường xá cách xa xôi
Bầu trời cao đâu cản được mây trôi
Chim về đậu chung quả đồi làm tổ
Đông có về gió bấc về đỡ khổ
Hơi ấm người , nụ hôn sưởi phòng côi
Ánh lửa hồng lại sáng rực ai ơi
Bình minh gọi , ánh trời chiều quên lắng
Troi dat
Nha tho hay lai con co thu tra gop nua
Hi hi…
Hay lắm bạn chúc buổi chiều vui vẻ
Rất hay, chúc mừng em.
Rất hay nhé bạn iu.
Hay quá
Hay lắm !
Mạc Phương à !
Rất mộc mạc nhưng lại rất hay và tinh tế
Rất tuyệt em à.?
Hay lắm
Bài thơ này rất vui, rất trung thực, có trách nhiệm, đúng luật, tôi rất thích,và sẽ chia sẻ
Hay tuyet
Cái này được nha tỷ
Hay lắm! Tứ rất mới lạ.
xin chúc mừng bạn…
Thơ hay
Hay lắm bạn!
Bài thơ hay bay mà phiêu diêu quá
Chúc tg trẻ khỏe vui tươi
an khang thịnh vượng mãi suốt đời
Em ra giá thế là cao quá đấy cả cuộc đời sao a no được cả cho em còn con cái hai mình 9cùng chung sức no vuông chòn mới chọn em ơi
Sao hay
Nghe nói đám cưới giờ lời lém hay mình cứ thế tiến hành thôi Mạc Phương ời
Tình yêu và thương mại.