Bài Thơ: HỔNG THÈM NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: HỔNG THÈM NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

HỔNG THÈM NHỚ
Thơ: Hoàng Lan

Em hổng thèm "hổng thèm nhớ" anh đâu
"Hổng thèm chờ" cái câu anh thường nói
Để cho anh giống cây cành trơ trọi
Lá rơi rồi mắt cứ dõi nhìn theo

Em "hổng thèm nhớ" đôi mắt trong veo
Cứ lén nhìn khi trăng treo hiên vắng
Để cho anh ngẩn ngơ trong thầm lặng
Cầm đóa hồng thơ thẩn tặng cho ai

Em hổng thèm, "hổng thèm đợi' ngày mai
Ôi! Lâu lắm, một đêm dài vô tận
Em hổng thèm em sẽ không thèm giận
Anh bảo rằng: anh lại thật "ghét" em

Em không buồn, đôi mắt chẳng ướt nhem
Giấc trở trăn khi đêm vừa buông xuống
Ô cửa xanh thoáng hương tình đến muộn
Nhớ hổng thèm, em chỉ muốn "ghét" thôi!
HL

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

Thơ hay…
Ghét… cũng là cách để nhớ…

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Hổng thèm nhớ nữa thì thôi
Để anh đi tìm người khác thế thôi.
Kệ em ngồi đó làm bộ
Anh đi về cưới vợ thế là xong.. kkkkk

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
6 years ago

…. Đừng nghe những gì con gái nói

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Em “hổng thèm nhớ” hổng thèm yêu
Hổng thèm thương, hổng thèm nhìn ngó
Khi vắng anh hay sao để ngỏ
Câu ân tình…lại nói yêu anh. Hehe

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Hổng thèm nhớ đâu…chẳng nhớ đâu
Chỉ ghét ghét thôi cũng đủ rồi

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Ui là hay quá trời luôn em gái ơi

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm E

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Em yêu ơi… sao hôm nay hờn dỗi
Mấy hổm rày anh có lỗi gì đâu
Hôm qua trông thấy em bước sang cầu
Ngoảnh mặt làm ngơ gục đầu đếm bước…

Duy Loan
Duy Loan
6 years ago

Hay quá là hay.. Hì

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Ra hay

Ngọc Châu
Ngọc Châu
6 years ago

Hổng thèm kiểu này ai dám chứ chị hổng dám em ơi..
???

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Chỉ “ghét” thôi như thế cũng đủ rồi
Và em ơi anh cũng đâu cần nhớ
Bởi như thế sẽ không còn phải nợ
Không khất lần và hẹn hứa loanh quanh

Chỉ “ghét” thôi để không phải dỗ dành
Không biện bao khi lằn canh còn đó
Và còn đây bao điều đang bỏ ngỏ
Cho đợi chờ và những nỗi đam mê

Chỉ “ghét” thôi thế cũng vẹn câu thề
Về tình thơ và những điều kỳ lạ
Thật giản đơn nhưng lại là vô giá
Để trọn đời anh chỉ muốn “ghét” thôi

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

Tuyệt quá e ơi: Em không buồn, đôi mắt chẳng ướt nhem
Giấc trở trăn khi đêm vừa buông xuống
Ô cửa xanh thoáng hương tình đến muộn
Nhớ hổng thèm, em chỉ muốn “ghét” thôi!

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

thơ hay tuyệt ,,,hổng thèm mà hiểu ngược ,chú tặng hoa

Phuc Tran
Phuc Tran
6 years ago

Nhỏ giận hờn ai

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Hổng thèm thiệt sao chị iu

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Hay quá em gái
Hoàng Lan

Lan Hồ Điệp
Lan Hồ Điệp
6 years ago

Hay lắm bạn

Tiên Vo Quy Tiên
Tiên Vo Quy Tiên
6 years ago

Có yêu làm bộ à

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Con gái nói ghét là yêu
Nói không thèm nhớ mà thương nặng lòng…
Hoàng Lan hổng nhớ hổng mong
Còn ạnh thì vẫn thương Lan đến cùng

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Ơ hay

Sinh Hoang
Sinh Hoang
6 years ago

NHỚ ANH LẮM!́

Nhớ anh lắm suốt ngày em nhớ mãi
Đã biết rằng khổ lắm nhớ mãi thôi
Anh không về cả mấy chủ nhật rồiii!
Nên nỗi nhớ cứ bồi thêm nỗi nhớ

Anh bận quá hay quên rồi anh hở?!
Cứ hẹn lần hẹn lửa chỉ hẹn thôi
Nhớ anh nhiều héo úa cả bờ môi
Anh mau về phải đền em gấp bội

Chủ nhật không anh chiều mau vào tối
Cơn mưa qua, hàng phố vội lên đèn
Con đường trước nhà hàng cây thân quen
Như cũng nhớ anh đìu hiu đứng đợi

Ngày vào đêm thêm nhớ anh vời vợi
Son phấn trên bàn hờ hững cả làn môi
Anh mau về em nhớ quá! Anh ơi
Đêm chủ nhật vắng anh đêm …chới với.

Binh Do Trong
Binh Do Trong
6 years ago

Hay !

Dem Sau Lang Le
Dem Sau Lang Le
6 years ago

Giận mà nũng nịu đáng yêu ghê!

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
6 years ago

Hay và câu từ rất dễ thương .

Ngành Châu
Ngành Châu
6 years ago

E hổng thèm….hay lắm nha e iu

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Hay lắm pé

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế
Nói “Hổng thèm” thực chất lại thèm hơn
Nói “Hổng yêu” nhưng vẫn dỗi hờn
Vẫn đắm đuối ở trong lòng hờn dỗi
Cảm tác
Thơ hay chúc mừng

Scroll to Top