Bài Thơ: HỒNG NHAN TRI KỈ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HỒNG NHAN TRI KỈ (Tác giả: Mạc Phương)

HỒNG NHAN TRI KỈ
Thơ: Mạc Phương

Em chỉ muốn là hồng nhan tri kỉ.
Để suốt đời được trò chuyện cùng anh.
Dẫu chẳng thể trao nhau những ngọt lành.
Nhưng san sẻ được nỗi niềm trăn trở.

Nếu có thể trên con đường hoa nở.
Hái tặng em bông hoa dại đầu mùa.
Cài tóc mây sóng sánh ngọn gió lùa.
Lòng nhẹ nhõm sánh vai cười hoan hỉ.

Vẳng xa xa tiếng bước chân ngựa hí.
Thấy bâng khuâng trước buổi sớm bình minh.
Qua rừng xanh náo nức đến chợ tình.
Góp điệu múa vui… dịu dàng thôn nữ.

Tiếng cười hiền của một người lữ thứ.
Luôn động viên trong tình nghĩa bạn bè.
Tình tri kỉ của cô gái sơn khê.
Rất chân thành… Đi cùng anh lặng lẽ.

Người ấy ơi… Mãi mãi bên nhau nhé !
Để ngày ngày em hạnh phúc mỉm cười.
Mong có anh chia sớt nốt cuộc đời.
Vui mãn nguyện là hồng nhan tri kỉ.

BLT 19/9/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tahir Pervaiz
Tahir Pervaiz
7 years ago

Super so beautiful

Son Vo
Son Vo
7 years ago

8

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

Hay wa b iu.

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

“Em chỉ ước là hồng nhan tri kỷ.
Để suốt đời được trò chuyện cùng anh.
Dẫu chẳng thể trao nhau những ngọt lành.
Nhưng chia sớt được nỗi niềm trăn trở.”
Đúng thế,hay lắm em ơi.Chị chúc nhà thơ buổi tối vv,và giấc ngủ ngon lành.Để ngày mai tỉnh dậy tâm hồn thoải mái,bước sang ngày mới vv,mạnh khỏe.

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay

Tung Nguyen
Tung Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
7 years ago

Anh ko muốn phải làm người tri kỉ
Đã thương iu nên hoang hỹ cuộc tình
Tội tình chi sao nhận lấy hy sinh
Đễ cuộc sống chúng ta cùng chịu khổ
Dẫu biết rằng tình iu ko bến đổ
Nhưng trong lòng luôn đượm nét iu thương
Hai chúng ta , tâm điểm một con đường
Trong tâm khảm là tình iu bất diệt

Hoang Trieu Duong
Hoang Trieu Duong
7 years ago

A doc thu e hay lam bang lang oi a chuc e vui ve nha tre dep mai mai de lam tho

Hoàng Thị Trang
Hoàng Thị Trang
7 years ago

Chị ơi. Hay lắm, Rất tuyệt vời ạ.

Công Nguyễn
Công Nguyễn
7 years ago

Hay lắm Bằng Lăng Tím ơi!

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

Chỉ tình Trong thơ em làm thôi

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay!

Hà Phương
Hà Phương
7 years ago

Hay

Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
7 years ago

Tuyet voi

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Hay quá

Hung Vuong
Hung Vuong
7 years ago

Tri kỷ ơi…mãi mãi bên nhau nhé ! Để mỗi tinh mơ em khẽ mỉm cười ..

Vu Hiển
Vu Hiển
7 years ago

Con gái Việt mình ai cũng hồng nhan !!!
Rất duyên dáng, dễ yêu, dễ mến !!
Đẹp như Kiều, như Vân ở trong thơ !!!
Sống sung sướng hơn vạn lần Kiều đó !!!…..
…Thơ em viết…những trang lộng gió!!
Luôn đông đủ bạn bè tri kỷ cùng xem !!!
Chỉ nhỏ nhoi một điều ước nhẹ nhàng !!
Có ai biết ? Chỉ ngỡ ngàng khi em nói!!!
… Chỉ khen ! Ai tặng nỗi nhánh hoa rừng!!??
…Từ nay nhé ! Hởi bạn bè tri kỷ !!?
Nhớ chúc mừng và thêm một nhành hoa!!
Hoa face không đậm đà hương sắc ?!’
Nhưng thay tiếng lòng và lời nói ..Cảm ơn!!!

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
7 years ago

Hoa tặng em đấy

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn

Lê Hoà
Lê Hoà
6 years ago

Rat hay

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Thơ rất hay, chúc mừng Em!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Bai tho doc lai van thay hay. Chieu vui nhe em

Cuong Bui
Cuong Bui
6 years ago

Đi khắp thế gian đâu cũng bạn Tri ki trăm năm được mấy người . Chúc em vui vẻ xinh đẹp

Cuong Bui
Cuong Bui
6 years ago

Thì em còn lên lớp sao đi dược xin tang e

Suong Tran
Suong Tran
6 years ago

Bai tho hay lam ban !

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Rất hay

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Hay quá tỷ ơi chúc tỷ buổi chiều vui vẻ

Cuối Trời
Cuối Trời
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Trang Nguyen
Trang Nguyen
6 years ago

Tuyệt nhe bn

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Rất hay

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Rất hay BLT ..

Hà Trần
Hà Trần
6 years ago

Hay lam

Tien Dac Tien Dac
Tien Dac Tien Dac
6 years ago

Bai tho hay nhieu y nghia

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời quá tác giả ơi
Ý đẹp từ câu nói nên lời
Tri kỷ trong đời tâm tư nói
Ước nguyện cùng nhau suốt cuộc đời
Chúc tác giả luôn trẻ khỏe vui tươi
Hồn thơ muôn chải khắp nơi nơi

Bùi Ngọc Khánh
Bùi Ngọc Khánh
6 years ago

Thơ hay ảnh dẹp người ơi….

Kim Tuyen Nguyen
Kim Tuyen Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá .Rất nhẹ nhàng và sâu lắng

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chúc mừng chị thơ hay và giàu came xúc lắm chị iu a

Scroll to Top