HÒN VỌNG PHU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Tích xưa hóa đá chờ chồng
Mấy ngàn năm vẫn đứng trông người về
Nhưng người biền biệt sơn khê
Bao năm chinh chiến cận kề hiểm nguy
Bởi câu phu xướng phụ tùy
Chờ ngày chiến thắng vinh quy về làng
Bao lần chờ bóng người sang
Đợi tin chẳng thấy lòng nàng ngẩn ngơ
Lên non nàng đứng đợi chờ
Tay bồng con trẻ ngây thơ ngậm ngùi
Sao mà chẳng thấy tin vui
Gió mưa lạc lõng dập vùi đời hoa
Đứng trông mà mắt lệ nhòa
Con khờ cùng mẹ đã hoa mắt rồi
Cứ nhìn về phía xa xôi
Ngựa vang trống giục núi đồi lặng thinh
Mưa tuôn ướt cả thân mình
Tấm lòng quyết liệt trung trinh chờ chồng
Nhìn về tận cõi mênh mông
Ngàn năm hóa đá con bồng trên tay
Thương cho liệt nữ đọa đày
Bao đời đứng đợi đẹp thay tấm lòng.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ tuyệt vời quá em à!
Hay lắm tuyệt vời em ơi
Mẫu tử
Thơ hay quá
Hay lắm Thanh Hùng
Bài thơ hay ạ
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay lắm bạn
Nàng đứng bồng con vọng giữa trời
Xác hồn tạc đá dõi trùng khơi
Lệ sa lã chã hoà muối mặn
Tích đã xưa mà còn xót tôi..
Tuyệt anh!
Bài thơ hay, cảm động lắm anh ơi
Chúc anh buổi chiều muộn vui vẻ nhé
Mưa tuôn ướt cả thân mình
Tấm lòng quyết liệt trung trinh chờ chồng
Nhìn về tận cõi mênh mông
Ngàn năm hóa đá con bồng trên tay
Thương cho liệt nữ đọa đày
Bao đời đứng đợi đẹp thay tấm lòng.
Hay lắm anh nè
Hay lắm anh ak
Hay lắm anh ơi
Anh ơi hay nè
Rất hay
Chúc mừng em
Hay tuyệt anh ơi
Rất hay.
Hay lắm anh trai ơi
Hay lắm em
Tuyệt vời ah
Hay em thích chủ đề này anh trai
Tuyệt lắm Anh…
Chúc anh luôn vui và HP.
Quá tuyệt vời em ơi
Chúc em ngày mới an vui
Tràn đầy sinh lực
Thi hứng dạt dào
Một câu chuyện vô cùng xúc động bạn ơi
Bạn viết rất hay
Rat hay em
Hay lắm anh
Cảm động lắm anh
Rất hay .chúc mừng em
Bài thơ anh viết hay tuyệt và hình cảnh, ảnh đá hay lắm anh..hihi
Bài thơ hay ý nghĩa quá anh à
Rất tuyệt vời.!
Em trai
Tho hay quá