Bài Thơ: HỒN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT NAM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HỒN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT NAM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HỒN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT NAM
Thơ: Bách Tùng Vũ

Tiếng Nước tôi đã trở thành thân thuộc
Dẫu đổi thay thời cuộc đã bao lần
Hơn trăm năm, càng tinh túy bội phần
Hồn Tiếng Việt phải cần nên gìn giữ

Bao đô hộ không xóa mù con chữ
Bấy Á , Âu đã thử bỏ ngôn mình
Anh, Pháp, Hoa học chính những chương trình
Đem người Việt rập rình đi khai sáng

Những chiến chinh đã từng bao năm tháng
Những bài ca Cách Mạng thắm máu đào
Tiếng Nước tôi, luôn lấp lánh tự hào
Đừng thay thế, chữ nào trong văn viết…

Hãy cải tiến những điều đang cấp thiết
Chống quan tham tiêu diệt lũ hại dân
Chống giặc xa, và cả kẻ thù gần
Phường xu nịnh, phường đần, ngu dốt nát

Kẻ cháu ông cậy quyền đang bạc ác
Thằng con cha tung tác phá của công
Đứa tham ô và chỉ thích chơi ngông
Thằng hách dịch, cậy đông, nhiều phe cánh

Lũ giòi bọ đang ăn tàn phá phách
Chính là loài cấp bách phải diệt ngay…
Những trường học là cần thiết thêm xây
Bao biệt phủ dừng tay, ta xem xét

Những cây cầu nơi vùng cao gió rét
Thay tượng đài, thuế vét của muôn dân
Những con đường mở rộng trải bước chân
Thay xế hộp, bạc ngân quan rủng rỉnh

Ngành giáo dục, điều đầu tiên chấn chỉnh
Để người Việt chạm đỉnh với năm châu
Ngành giao thông, mãi lộ phải dẹp mau
Ngành y tế, đề cao thêm trách nhiệm…

Người làm quan công minh và cần kiệm
Để cho dân tín nhiệm gửi niềm tin
Đấy là điều cần cải tiến trước tiên
Lòng dân ổn, sẽ yên tâm vững bước…

Làm việc gì cũng xét suy sau, trước
Chớ làm càn…Đất Nước…Sẽ loạn ngôn !!!

BÁCH TÙNG VŨ 1/12/2017.

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Bài thơ rất hay ý nghĩa và chuẩn nữa em trai ơi !

Vũ Viết Đắc
Vũ Viết Đắc
6 years ago

Bài thơ phản ánh rất kịp thời ! Chúc mừng Cháu !

Xuan Mai
Xuan Mai
6 years ago

Rất hay và ý nghĩa em ạ .

Hà Lan Nguyen Thi
Hà Lan Nguyen Thi
6 years ago

Cảm ơn tác giả lắm lắm luôn. Gởi luôn cho tiến sĩ BH và ĐH nhé.

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
6 years ago

Rất tuyệt vời lắm đó a, e rất thich câu
Những bài ca Cách Mạng thắm máu đào
Tiếng Nước tôi,luôn lấp lánh tự hào
Đừng thay thế,chữ nào trong văn viết…
Ngàn like cho a
Chúc a buổi tối vui vẻ, đêm an lành .

An Quan Le
An Quan Le
6 years ago

. QUỐC NGỮ (phần 2)
Tổ quốc anh hùng Việt ngữ ca,
Câu hò, điệu lý mãi ngân nga.
Công Cha như núi lời vàng ngọc,
Nghĩa Mẹ trong nguồn ý thiết tha!
Chiếu chỉ Vua ban sinh nước mạnh,
Tuyên ngôn Bác đọc tạo nhân hòa!
Năm châu, Bốn biển cùng vui học,
Quốc ngữ trường tồn tiếng Việt ta!
Tp. Mỹ Tho, 04/12/2017.
THANH PHƯƠNG.
Chú thích : Bài thơ ‘Quốc ngữ’ (1+2) có thể đọc xoay vòng mệt nghỉ như bài hát ‘Con chim manh manh’. /.

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
6 years ago

Rất hay và rất đúng em à

Nơi Chốn Bình Yên
Nơi Chốn Bình Yên
6 years ago

Rất tuyệt vời anh ơi

Huyen Cao
Huyen Cao
6 years ago

Hay

Hoanhu Nguyen Thi
Hoanhu Nguyen Thi
6 years ago

Tuyệt vời em trai

Đức Thái
Đức Thái
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Tuyệt…Like bạn

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
6 years ago

vn hiện có 4500 láo sư-phó láo sư(gs-pgs) và 25000 lòi sĩ , phó lòi sĩ (ts-pts ) và chuẩn bị bổ sung thêm 9000 nữa . haha

Nguyễn Diệu Thúy
Nguyễn Diệu Thúy
6 years ago

Nói đúng lắm anh, quá hay luôn, chúc a buổi tối vv

Mai Ngô
Mai Ngô
6 years ago

Cảm ơn bạn quá

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Thật tuyệt vời -chúc mừng BTV

Thu Hà
Thu Hà
6 years ago

Bài thơ e đoc đi đoc lai vẫn thích .hay ý ngĩa lắm e ak

Oanh Nguyen
Oanh Nguyen
6 years ago

Hay quá ……?

Miền Cát Trắng
Miền Cát Trắng
6 years ago

rất ý nghĩa “cảm ơn bạn

Huyen Le Thi
Huyen Le Thi
6 years ago

Bai tho hay va y nghia tung cau em ah.tuyet voi lam em oi.chuc em trai luon manh khoe binh an va hanh phuc nhe.cam on em trai that nhieu

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
6 years ago

Rất hay và nhẹ nhàng nhưng rất thâm thúy!

Lien Le
Lien Le
6 years ago

Hay lắm bạn

Nguyễn Mận
Nguyễn Mận
6 years ago

Rat hay va ý nghia ko phai la giao sư hay tiến sy ma có dau óc hơn cả phó giao sư Bùi hiền

Thanh CB
Thanh CB
6 years ago

Hay quá

Sarah Lieng Nguyen
Sarah Lieng Nguyen
6 years ago

Bách Tùng Vũ

Chúc em TẤT CẢ MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH .

An Bình
An Bình
6 years ago

Rat hay

Vuong Phuc
Vuong Phuc
6 years ago

Tuyệt lắm hoan hô tùng vủ

Minh Tri
Minh Tri
6 years ago

Thật tuyệt vời hah ???

Tố Quyên Trần Hồng
Tố Quyên Trần Hồng
6 years ago

Hay!

Thuy Huong Phan
Thuy Huong Phan
6 years ago

Tặng tác giả bài thơ hay nè

Hằng Phạm
Hằng Phạm
6 years ago

Rất hay

Long Buihoang
Long Buihoang
6 years ago

Tuyệt vời..lắm bạn..

Dieu Van
Dieu Van
6 years ago

loi hai hon xua roi em !!! chuc em suc khoe , co that nhieu bai tho hay , sau sac hon vay nua !

Huỳnh Chiến
Huỳnh Chiến
6 years ago

Đầy ý nghĩa … Khó thực tế…..

Thành Ngọc
Thành Ngọc
6 years ago

Thơ hay quá ạ !!!!!

Trần Thịnh
Trần Thịnh
6 years ago

Sâu sắc lắm. Điều then chốt là đất nước bình yên.

Nhài Vũ
Nhài Vũ
6 years ago

Bài Thơ hay lắm chúc em buổi chiều vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Văn Quỳnh
Nguyễn Văn Quỳnh
6 years ago

BTV nên thay “Tiếng Việt” bằng ” Chữ Việt”

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
6 years ago

Thơ hay và sâu sắc lắm.

Tan Luu
Tan Luu
6 years ago

Bài thơ bạn viết rất hay

Nguyễn Huy Cường
Nguyễn Huy Cường
6 years ago

Thật tuyệt vời thơ chú rất hay . . .

Hoan Ha Công
Hoan Ha Công
6 years ago

Cảm ơn cháu cho ra đời bài thơ hay
Hay
Hay nổi bật o phần nội dung chinh
Và phần kết
..người làm….

Nguyện Bình Tâm Nhân
Nguyện Bình Tâm Nhân
6 years ago

Hay lắm em.
Nhưng chúng ta có thể tự hào chứ không thể tự cao.
Phải công nhận rằng đô hộ mang về cho VN con chữ.

Phùng N.NữTân Tiến
Phùng N.NữTân Tiến
6 years ago

Thơ rất hay rất thiết thực

Scroll to Top