Bài Thơ: HỜN TRÁCH CƠN MƯA …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HỜN TRÁCH CƠN MƯA .... (Tác giả: Phú Sĩ)

HỜN TRÁCH CƠN MƯA ….
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ NH)

Anh trách em vội chở theo mùa hạ
Bỏ mình anh ở lại với tình xa
Anh có nghe tiếng ve hát bài ca
Mùa hạ ấy ta cùng nhau từ tạ

Hờn chi anh cơn mưa chiều vội vã
Giọt lắng lòng giọt tất tả bay qua
Trách làm chi cơn gió chẳng dung hòa
Để nỗi nhớ mông mênh đời nghiêng ngả

Nhớ nhau lắm cũng chỉ là dĩ vãng
Thuở tan trường bảng lảng ngóng tìm nhau
Tiếng tơ lòng ai đó chẳng dám trao
Để lỡ làng hương đào hoa một thuở

Em vẫn biết vấn vương câu duyên nợ
Nhặt sợ chiều trăn trở tiếng yêu thương
Mảnh duyên thừa ai đó lắm đoạn trường
Nẻo ta qua nửa cung đường lạc lối

Giữ cho nhau kỷ niệm nào qua vội
Phượng đỏ trời lòng hát nỗi tình ai
Giờ nhạt nhòa hương tóc nhuốm màu phai
Đừng hờn dỗi cơn mưa ngày xưa ấy….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay lắm đó!PHƯỢNG HỒNG em chở mùa hè của tôi đi đâu…

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Vâng,
Anh biết vậy, nên anh đâu có lẫy,
Cơn mưa chiều lẩy bẩy giữa hạ thương.
Biết rằng em xa lắm, cuối con đường,
Anh chỉ giận duyên lương mình không nợ!

Anh đâu dỗi cơn mưa nhiều trắc trở,
Mà hận tình dang dở chuyện trăm năm.
Cơn mưa nào xô em trốn biệt tăm?
Anh chỉ trách cánh tay mình quá nhỏ.

Không ôm nỗi trái tim em lớn quá,
Để bây giờ ngồi vá mảnh thương đau.
Chẳng cơn mưa nào xẻ nửa đời nhau,
Anh chua xót, hờn ông trời bội bạc!

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

MƯA BUỒN

Sài Gòn mấy bữa nay
Trời se se lạnh.
Những cơn mưa rào
Liên miên không tạnh.
Thời tiết thất thường
Rất là đỏng đảnh
Lẻ loi cái cảnh
Đêm nằm đắp mảnh chăn đơn.

Mát mẻ thế này người dễ chịu hơn
Cái nắng chập chờn trốn đi đâu mất ?
Phố xá ồn ào quanh năm tất bật
Mưu sinh chật vật
Tình yêu thật hững hờ
Nhặt nhạnh mấy vần thơ
Tay quờ ôm gối chiếc.

Xuân xanh để trôi
Rất là đáng tiếc
Đời còn nhiều việc
Tình buồn như chiếc lá rơi.

Trời đã sang chiều
Đâu được thảnh thơi
Đứng ngồi chờ đợi
Buồn rời rợi buồn ơi.

Thương người sao mãi chơi vơi
Tình duyên lận đận suốt đời vậy sao ?
Ngày đêm day dứt nôn nao
Nỗi buồn buồn đến cồn cào ruột gan.

Mong cho cuộc sống an nhàn
Sài Gòn thơ mộng ngập tràn nhớ thương !

NGUYỄN THANH RU

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Hay lắm

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ! Nắng mưa là bệnh của trời trách làm gì!!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Phan Son
Phan Son
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ ! ???

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Hồn thơ lay láng quá Phú Sĩ. Mình đọc mà không cách nào hoạ được. Likeeeeeee…….!

Scroll to Top