HỒN THƠ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Dạ đã tỏ mấy ai đặng biết
Yêu thật nhiều mới dệt hồn thơ
Cớ sao bắt phải đợi chờ
Để lòng thấp thỏm luôn mơ bóng nàng
Chắc tại số phải mang con chữ
Rồi gieo vần chiết tự thành câu
Hồn thơ tô đẹp muôn màu
Từng vần bay bổng khắc sâu hương tình
Cũng chẳng thiết chữ vinh hay lợi
Có xá gì với tới hồng hoa
Xem như tứ bể là nhà
Ta nằm vắt vẻo ngân nga gieo vần
Vì lòng muốn chút ân tình trọng
Thơ đẹp vần để sống hồn thi
Vẫn luôn cố gắng níu ghì
Không làm buồn bã sầu bi lụy tình.
P T H
Họa bài thơ cùng tên của tg Thy Võ Văn Ka
Rất tuyệt vời luôn!
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh buổi chiều vv và hp
Rất hay anh ơi
Rất tuyệt vời xin chúc mừng tg
Hay lắm anh ơi
Hay lắm bạn
Rất hay!
Rất tuyệt vời A trai ạ
Thơ hay bạn
Em
Tuyệt vời quá bạn ơi. ..
Bút hết mực thơ STOP
Rất chính xác anh à
Hay lắm anh ơi
Thơ hay lắm
Chúc mừng em nhé
Rất là hay
Rất tuyệt.
Hay lắm anh, chúc đêm an lành ạ!
Hay quá tg ơi
Rất hay anh
Hồn thơ tuyệt lắm iu ơi
Hay tuyệt anh à