HỒN QUÊ
Thơ: Phú Sĩ
Em tặng anh vành nón lá che nghiêng
Còn bâng khuâng nét duyên người con gái
Còn ẩn giấu vành trăng non khờ dại
E ấp tình ngày nắng trải quê hương
Em tặng anh vành nón của yêu thương
Đàn cò trắng còn vương mùa lúa chín
Giọng ai hát trong sắc chiều bịn rịn
Bén lòng ai quyến luyến một chân tình
Em tặng anh vành nón chốn quê mình
Bao năm tháng lung linh niềm thương nhớ
Chiều bên sông ngẩn ngơ mùa gió nhẹ
Ai buông bè lặng lẽ khúc dân ca
Em tặng anh vành nón mãi thiết tha
Còn ẩn hiện bản tình ca ngày cũ
Tiếng rộn rả khi lúa mùa vào vụ
Trập trùng say ấp ủ nối đôi bờ
Em tặng anh vành nón lá nên thơ
Còn thơm mãi mùi hương hoa bưởi trắng
Nhớ anh nhé câu gừng cay muốn mặn
Nửa hồn quê sâu lắng mãi trong đời
ẢNH ST
THƠ PS
Anh tăng em cả cuộc đời anh đó
Bao yêu thương anh tặng cả cho em.
Hay và sâu lắng
Hay lắm em ơi!
Bài thơ hay và thật nhẹ nhàng giản dị về tặng phẩm là vành nón lá quê hương .Chúc Phú Sĩ buổi chiều vui vẻ ,an bình nhé.
Bài thơ hay quá. Chúc Phú Sỹ chiều cuối tuần thật vui nhé.
Hay bài thơ nhẹ nhàng tình cảm thiết tha
Em tặng cho anh chiếc nón bài thơ
Để đêm về anh dệt mọng trong mơ.
Nụ cười duyên che nghiêng vành nón lá
Ôi đẹp quá chiếc nón lá bài thơ.
Rat hay
Bài thơ hay lắm
Hay quá em
Bài thơ tuyệt lắm Phú Sĩ.
Thơ hay lắm bạn ạ
Thơ rất hay
Phú Sĩ
Thơ hay ảnh đẹp.
Bài thơ hay lắm em với hình ảnh hiền hoà dể thương…
Đêm về vui vẽ đầy yêu thương . Phú Sĩ
Bài thơ rất hay nhẹ nhàng tình cảm giản dị rất chân thành em ạ .Chúc em cuối tuần vui tươi và hạnh phúc
Rất tuyệt PS ạ.
Thơ hay em gái iu
Wow ! This is Marvelous ..
Tình yêu thương quê hương tuyệt lắm bạn mến ơi
thơ hay chị ạ
Quá hay!
Thơ rất hay
Thơ em tuyệt lắm
Thơ rất hay
Hay quá em
Hay quá em yêu . Chuc em cuoi tuan vui vẻ
Chúc PS ngày cuối tuần vv, hp…
Tho hay lam nang tho oi
Thơ tình lãng mạn
Thơ hay hình đẹp như thơ . Chúc chị nhiều an bình , nhiều nguồn vui
THƠ TUYỆT VỜI LẮM EM
Hay lắm nàng thơ ơi
Hồn quê hay tuyệt.
Bài thơ dễ thương lắm lắm chị ơi . Chúc chị cuối tuần vui , hạnh phúc bên gia đình nha chị .