HỜN GHEN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Giận thật rồi không nói nữa đâu
Để em biết lần sau đừng vậy
Anh giả bộ vờ như không thấy
Với người kia đứng đấy làm gì
Anh thấy buồn làm vậy để chi
Anh lạc lõng để rồi buồn tủi
Em để mặc mình anh lầm lũi
Đứng bơ vơ thui thủi một mình
Chỉ biết buồn rồi đứng lặng thình
Em còn mến đến hình bóng cũ
Anh đứng lặng lòng như thác lũ
Cuồn cuộn dâng miệng cứ nghẹn lời
Yêu em nhiều nên sợ chơi vơi
Anh sợ phải nói lời sau cuối
Có nhiều lúc tự mình hờn dỗi
Bởi đến sau lời nói ngập ngừng
Xin em mà đừng có dửng dưng
Rồi để mặc mình anh bối rối
Không chung mộng thôi đừng chung lối
Anh đứng yên biết nói lời gì
Sao em về lộ vẻ sầu bi
Rồi em lại thầm thì to nhỏ
Không còn nữa với người ở đó
Em yêu anh lời tỏ chân thành
Lỡ yêu rồi nên sợ mong manh
Giờ hiểu được cho anh xin lỗi.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay qua anh trai
Hay lắm anh trai ơi
Hay quá xin chúc mừng tg
bài thơ rất tuyệt vời anh ơi
Thơ hay . Ảnh đẹp tuyệt vời . Chúc mừng nhé em
Thơ hay anh ơi !
Hay
Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh
Bài thơ hay
Dạt dào cảm xúc
Chúc em chiều vui vẻ êm đềm
Cao trào thi hứng viết thêm
Đăng lên để có về đêm họa bình
Thơ hay quá Anh
Thơ hay quá à
Anh ơi rất hay ạ
Thơ hay lắm anh
Sao em về lộ vẻ sầu bi
Rồi em lại thầm thì to nhỏ
Không còn nữa với người ở đó
Em yêu anh lời tỏ chân thành
Lỡ yêu rồi nên sợ mong manh
Giờ hiểu được cho anh xin lỗi.
Hay lắm!!
Hay quá
Chúc mừng em
Hay nè iu ơi
Co yeu nhau moi hay ghen hon .co gian hon moi hieu het long nhau.guong kia da vo lai lanh.chung minh hai dua chang danh xa nhau.
Em chào anh!
Em chúc anh ngày Sunday nhiều niềm vui an lành và hạnh phúc anh nha.
Thơ hay dạt dào cảm xúc lắm anh ạ
Hay tuyệt chúc mừng ạ
Hay quá em trai
Hờn chút thôi nha anh. Hìhìhì
Thơ hay quá bạn ạ