Bài Thơ: HỜN DỖI …. YÊU THƯƠNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HỜN DỖI …. YÊU THƯƠNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

HỜN DỖI …. YÊU THƯƠNG !
Thơ: Phú Sĩ

Đã yêu rồi
Ai không giận đâu anh!
Bởi hờn dỗi làm tình xanh thêm mộng
Bởi nhung nhớ làm tươi màu cuộc sống
Hoàng hôn chiều hy vọng ánh bình minh
Đã yêu rồi
Sao khỏi những chông chênh
Bước bên nhau gập ghềnh bao lối rẽ
Sao tránh được những nỗi lòng cay xé
Khi ngỡ rằng tình anh sẻ chia người …..
Nhưng sao đành
Anh lặng lẽ buông lơi
Anh chẳng hiểu tâm tư người ta hỡi!
Để mong nhớ rồi tiếng lòng hờn tủi
Để đêm buồn em thui thủi đơn côi….
Giận lắm anh
Nhưng lòng cứ ngậm ngùi
Đành nín lặng nhìn anh vui nơi ấy
Gửi tiếng yêu theo gió chiều trôi mãi
Mượn vần thơ nối lại tiếng tơ lòng
Thôi thì đành
Bao ôm ấp hoài mong
Nguyện cùng anh trọn đời nuôi khát vọng
Cho nắng ấm sưởi ngày đông giá lạnh
Cho ân tình luôn thắm mãi ngày xa…

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời Phú Sĩ.

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Tối vui vẻ chị nha

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Quá tuyệt!

Lê Thị Vân
Lê Thị Vân
7 years ago

Thơ hay ngọt ngào và cảm xúc một tình yêu đẹp mãi trong ta…
Hình ảnh cô gái xinh đẹp cho hồn thơ bay bổng…

Đao Dung
Đao Dung
7 years ago

Hay quá ạ

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay lắm em.

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ RẤT HAY THẬT TUYỆT VỜI HÌNH ẢNH ĐẸP LẮM ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Tuyệt lắm thơ hay ạ

Kim Minh Châu Nam
Kim Minh Châu Nam
7 years ago

Bài thơ hay, rất dễ thương!

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

GIẬN…

Mỗi lần em giận xót lòng đau
Ngày nắng xanh xao tối nghẹn ngào
Chờ nét môi cười tan lạnh giá
Đợi hàng mi liếc vá niềm đau
Trăng tàn mấy bận sao hờn dỗi
Bóng ngả nhiều đêm vẫn úa nhàu
Gặp gỡ một lần duyên chẳng nhạt
Bao lời trao gởi mãi còn nhau…

Vh 19.08.16

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Thơ hay lắm

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
7 years ago

Run rủi một cuộc tình

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Rất hay em Phú Sĩ

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

em oi đại lượng hiếm có nhe

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

hồn thơ chac ngoài đời tot cũng vậy….. nhe em

Thanh Thuý Nguyễn
Thanh Thuý Nguyễn
7 years ago

Thơ hay giận dỗi dễ thương

Hong Nhung
Hong Nhung
7 years ago

Bài thơ hay. Hình ảnh đẹp.

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thanks bạn Phú Sĩ đã chia sẻ

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

cảm ơn cá c bạn

Tienlinh Nguyen
Tienlinh Nguyen
7 years ago

Hay lắm

Tienlinh Nguyen
Tienlinh Nguyen
7 years ago

Biết yêu em!
Từ khi mùa xuân ấy
Những cánh đào tô thắm nụ tình ta
Gió xuân nồng mang khát vọng bay xa
Tim mộng ước hát bài ca ân ái

Trong tim anh
Căng tràn niềm khao khát
Như cánh buồn đón gió biển khơi xa
Hướng theo em với tình yêu chân thật
Đến bên người nào quản nỗi phong ba

Nhưng xuân tàn
Hoa đào phai sắc thắm
Lòng người như hoa cũng nhạt nhòa
Yêu thương đi, mưa sầu giăng nỗi nhớ

Anh bơ vơ
Như con thuyền lạc lối
Giữa biển khơi nào đâu thấy bến bờ
Cô đơn dài đêm giá lạnh hoang sơ
Thân trôi dạt, hồn chìm nơi đáy bể

Em ơi em
Ngày mai liệu có thể
Cặp bến bờ xuân mộng trái tim em
Đón trăng thơ và hát khúc tình đêm
Để thu sang hoa nở thắm bên thềm

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Tuyệt lắm em ạ!

Dưỡng Đinh
Dưỡng Đinh
5 years ago

Hay quá bạn ơi..!!

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay tuyệt lùn man mác em ạ…tối chủ nhật thật nhiều niềm vui khỏe nha em
..

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Vừa tâm lý, vừa tâm trạng hòa quyện nhau đưa cảm xúc tuôn chảy những mạch thơ thật hay PS ạ!

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ hay Tuyệt lắm em PHÚ SỸ

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Rất hay

Hương Huyền
Hương Huyền
5 years ago

Hay lắm nàng thơ

Dịu Ánh Sáng
Dịu Ánh Sáng
5 years ago

Your poem is very good!

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Tuyệt vời lắm Phú Sĩ à!

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Tuyet quá em ơi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Hay lắm thi hữu ! Chúc bình an & may mắn !

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Rất hay em ạ…

Scroll to Top