Bài Thơ: HỒI TƯỞNG MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: HỒI TƯỞNG MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

HỒI TƯỞNG MẸ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời mưa tháng sáu dầm dề
Ngồi buồn con lại nhớ về thuở xưa
Giọt sầu rơi rớt song thưa
Hiện về kỉ niệm như vừa hôm qua
Những ngày đói rách nhà ta
Con thương nhiều lắm Mẹ à Mẹ ơi …!

Tuổi thơ ai cũng một thời
Dấu yêu gìn giữ những lời Mẹ ru
Nhớ ngày mưa gió âm u
Mẹ còn bươn chải đồng thu lúa mùa
Thương sao thương mấy cho vừa
Cực thân chẳng thiếu cũng thừa gian nan

Mẹ ngày bụng chửa dạ mang
Trèo non lội suối không than nửa lời
Trông lên đỉnh núi xa vời
Ngày năm bảy dặm nát tơi chân trần
Tay bươn tay chải tảo tần
Nhặt nhạnh gắng sức vì cần cho con

Dãi dầu mưa nắng héo hon
Chân không mà bước lên non xuống ngàn
Có khi gặp phải tai nàn
Máu cùng nước mắt hòa chan mưa rừng…
Rồi khi đồng nước đầy Bưng
Lặn lội hôm sớm không ngưng không sờn

Một thân hiu quạnh cô đơn
Buồn nơi xa vắng thương con nhớ chồng
Buồn trông xa thẳm trên đồng
Thân cò lạc lõng giữa dòng mênh mông
Buồn trông đi giữa dòng sông
Đò neo bến vắng, người trông người về…

Mẹ tôi gian khổ trăm bề
Bèo trôi bọt nước đi về một thân
Cát bùn dẫu lấm tay chân
Khổ đau dẫu mấy gian truân dập vùi
Một đàn con nhỏ Mẹ nuôi
Nên người trọn vẹn…Ngày vui…Bây giờ …!

BÁCH TÙNG VŨ 15/7/2017.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Narumi Nguyen
Narumi Nguyen
6 years ago

Hay vô cùng

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Tho hay lam

Thanh Kim Nguyen
Thanh Kim Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời ❣

Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
6 years ago

Đi vào lòng người lắm em ơi

NB Đoàn Việt
NB Đoàn Việt
6 years ago

Cháu viết thơ về tình cảm gia đình, quê hương thật hay và cảm động dễ vào lòng người

Phuongqui Le
Phuongqui Le
6 years ago

Em trai Hình Ảnh về. Mẹ rất đẹp và lời bài thơ rất hay và thật là tuyệt vời và ý nghĩa lắm đó em. Chị chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé em

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Tuyệt vời

Nguyễn Đăng Quỳ
Nguyễn Đăng Quỳ
6 years ago

Tôi hâm mộ bạn rồi. Các bạn trẻ thời nay nên đọc và suy ngẫm bài thơ này. Chúc bạn có thêm nhiều bài thơ mang nhiều chữ ( HIẾU ) hơn nữa.

Thanh Thảo Nguyễn
Thanh Thảo Nguyễn
6 years ago

Hồi tưởng về Mẹ của em thật hay. Viết về Mẹ bao ngôn từ cũng không thể tả hết … Xin chia sẻ cùng em và bạn đọc bài Mẹ của chị!

MẸ

Đường đời bước thấp bước cao
Bàn chân bấm đât, chênh chao gối chùng
Nặng vai xô gánh lưng còng
Một đời Mẹ mãi long đong thân Cò…

Đời con hạnh phúc ấm no
Đói cơm khát sữa bây giờ đã xa
Thuở hàn vi đã trôi qua
Ngoảnh đầu nhìn lại, Mẹ già từ lâu…

Tóc xanh bạc trắng mái đầu
Thời gian in vết hằn sâu khóe cười
Còng lưng bởi gánh nợ đời
Tuổi xuân phơi phới xa rời tầm tay…

Bất ngờ mưa đổ chiều nay
Chạnh lòng con nhớ những ngày bão giông
Có con Cò trắng ngoài đồng
Một mình lặn lội gắng gồng nuôi con…

Mẹ ơi! Thiên chức vòng tròn
Nợ đồng lần đổ sóng dồn trước sau
Mình con xuôi ngược bể dâu
Nghĩ về Mẹ thấy quặn đau thắt lòng…

Cho con xin được một lần
Tạ công ơn Mẹ thăng trầm vì con
Mong Mẹ suối ngọt cội nguồn
Khỏa đời con mãi, vui buồn mát trong…

Hồng Cẩm
Hồng Cẩm
6 years ago

Thơ hay quá em, cảnh rất đep.

Triệu Thu
Triệu Thu
6 years ago

Quá hay biết nói gì hơn. Buổi chiều chúc gđ e ấm áp nhiều niềm vui hạnh phúc e nhé

Thanh Trần
Thanh Trần
6 years ago

Ôi .tuyệt vời hay quá Bách Tùng Vũ ơi .bài thơ về mẹ thật cảm động..chúc em buổi tối vui vẻ nhé em.

Cuny Loi Ooi Loi
Cuny Loi Ooi Loi
6 years ago

Thơ hay quá

Mưa Biển
Mưa Biển
6 years ago

ý nghĩa. Hay lắm nè. buổi tối êm dịu nhẹ nhàng tốt lành và hạnh phúc.

Vương Thị Quý
Vương Thị Quý
6 years ago

Bài thơ cực hay và đong đầy cảm xúc.

Thắm Hồ
Thắm Hồ
6 years ago

Nồng nàn, mượt mà qua thơ lục bát của BTV ca tụng về người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc sống thuộc thể ở thế gian đó là MẸ.

Phạm Mai
Phạm Mai
6 years ago

Tho của e hay và cảm động quá ai đọc được cũng sẽ rất nhớ mẹ và roi nước mắt

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Chúc etrai vui khỏe luôn nhé !

Hà Hoàng
Hà Hoàng
6 years ago

Nguoi con chi hieu

Dieu Van
Dieu Van
6 years ago

nguoi con hieu nghia lam vbt !!! cs nhieu may man em nha !

Luongquoc Thong
Luongquoc Thong
6 years ago

Bài thơ hay quá,rất xúc động…chúc bạn hiền Bách Tùng Vũ vui vẻ.

Hong Minh
Hong Minh
6 years ago

Tho hay chau yeu.!
Cháu viết về me mang nhiều cảm xúc.

Tâm Hồng
Tâm Hồng
6 years ago

Thơ về mẹ hay nắm

Vương Khánh Đăng
Vương Khánh Đăng
6 years ago

Mình có cùng tâm trạng như bạn ! Nhưng không có hồn thơ như bạn, thành ra không nói lên được điều gì !

El Ricardo
El Ricardo
6 years ago

Hay lắm bn

Nguyễn Huy Cường
Nguyễn Huy Cường
6 years ago

Ai ai đọc được thơ Tùng
Ru lòng người đến tận cùng tâm cang
Biết nhân hiểu thế tỏ tường
Để đời sống đẹp khiêm nhường sống hay.
Tuyệt vời quá em. . .

Pham Van Que
Pham Van Que
6 years ago

HỒI TƯỞNG MẸ .
Bài thơ rất hay, ý nghĩa sâu xa ,tình cảm tuyệt vời về mẹ .Hình ảnh rất đẹp .Chiều thứ sáu chúc mừng tác giả vui vẻ , bình an và tràn ngập hạnh phúc .

Tan Binh Nguyen
Tan Binh Nguyen
6 years ago

Quá nuột. Như một dòng chảy tự nhiên

Tan Binh Nguyen
Tan Binh Nguyen
6 years ago

Banj trẻ mà suy nghĩ sâu sắc, cứ như đi đến tận cùng tâm can của mình và của mọi người. Cháu đã xuất bản thành tập thơ chưa. Những bài như thế này quá hay

Ky Tu
Ky Tu
6 years ago

Bài thơ cháu viết về mẹ xúc động quá. Tuyệt!

Yến Oanh
Yến Oanh
6 years ago

Buổi tối đong đầy yêu thương và hạnh phúc bên gia đình cùng người thân em nhé .

Quyên Lương
Quyên Lương
6 years ago

Tôi khâm phục bạn đấy rất nhỏ me

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

Đọc bài thơ mình thấy có mẹ mình trong đó cảm ơn tác giả nhé.

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hay và cảm động quá

Xuân Phan
Xuân Phan
6 years ago

Mong Sao những bài thơ này dược dì vào trong tâm trí của mỗi người cam ơn em nhiều chúc em sức khỏe viết nhiều bài hay hơn nữa nhé

Thái Hà
Thái Hà
6 years ago

Tung vu ban that xu hay.doc bai tho em viet.hoi tuong ve me a ngi chac e la ng con that hieu thao cau da lam dc vc ma moi ng mn lam cho me ma k dc.me a cg da 86 tuoi r a mn lam mot bai tho tang me ma k s lam dc.tien bac vat chat chi la phu du chi co tam long moi la vinh cuu.chuc mung e.that long a gen ti

Scroll to Top