Bài Thơ: HỎI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HỎI (Tác giả: Hồng Giang)

HỎI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Đã bao giờ em đứng trước vầng trăng
Mà hỏi rằng tim mình bao nhiêu ngả
Đã bao giờ giữa dòng đời thật giả
Em chạnh lòng buốt giá nhớ về ai

Người yêu em suốt cả tháng năm dài
Dành tất cả u hoài về em đó
Đã bao giờ em lắng nghe trong gió
Lời thì thầm làm ửng đỏ vành môi

Đã bao giờ em chợt nhớ về tôi
Một phút thôi để rồi lòng xao xuyến
Thu đã sang mà hạ còn quyến luyến
Rắc mưa ngâu từng giọt quyện nỗi buồn

Nước muôn sông đều đổ xuống từ nguồn
Bao ghềnh thác vẫn cứ cuồn cuộn chảy
Nắng cuối hạ đốt vần thơ bỏng giẫy
Đã bao giờ em chợt thấy bâng khuâng

Chờ trông ai gò má bỗng ửng hồng
Đêm héo hắt …
Phập phồng ….
Tim buốt giá !
16/07/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

?

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Có những lúc chạnh lòng ta muốn nói
Nhưng ngại lời thăm hỏi có phiền không
Trái tim dù bao ngăn vẫn màu hồng
Đời thật giả bởi dòng đời đưa đẩy

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình đẹp chúc mừng em H G

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Hay tâm sự cám ơn bạn cho ra đời những đứa con tinh thần thật tuyệt

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

Thương thật! Yêu gì vật vã vậy a? Cho cô í tạch tình trường, nhường chỗ cho người khác đi a ạ ????

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Anh hỏi thì ,em sẽ trả lời ngay
Đã nhớ anh xuốt năm dài tháng rộng

Mai Vinh
Mai Vinh
3 years ago

Rất tuyệt anh Hồng Giang ơi

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

Đứg nghìn lần r mà

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho voi nôi buôn man mác thi sī!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Trả lơi lam sao cho hết được ý thơ . Chi biết noi anh la tuyệt đỉnh thơ tình . Khiến Long ngươi chao đảo . Tặng hoa cho thi sĩ thơ hay tuyệt vơi ne .

Bính Thị Ngô
Bính Thị Ngô
3 years ago

Rồi

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ nào của tác giả cũng ngọt ngào . Đã bao giờ em chợt nhớ về tôi . Một phút thôi Để rồi lòng xao xuyến . Thu đã xang mà hạ còn quyến luyến . Rắc mưa ngâu từng giọt quyện nỗi buồn.

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Có 4 ngăn thui mà nhà thơ ơi ??? bài thơ hay quá ạ ?

Tuân Nguyen
Tuân Nguyen
3 years ago

Chúc Hồng Giang buổi tối vui vẻ HP thơ của a rất hay…

Tuân Nguyen
Tuân Nguyen
3 years ago

Xin được copy nhé

Nuong Dang
Nuong Dang
3 years ago

A viết hay quá à A

Hoàng Hiền
Hoàng Hiền
3 years ago

Hay tuyệt ạ ❤❤

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm mến chúc em luôn vui khỏe nhé

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đã bao giờ em chợt nhớ về tôi
Một phút thôi để rồi lòng xao xuyến

Em nhớ anh nhiều mỗi chiều hạ nắng
Mỗi đêm về trong trống vắng cô đơn
Thương nhớ ngọt ngào mà dâng trào cảm súc , làm đổ gục bao trái tim đó chàng
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất rất rất hay
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Buổi chiều an vui hạnh phúc nhé chàng

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Scroll to Top