Bài Thơ: HỎI EM CÓ NHỚ ? (Tác giả: Lê Hoàng)

___ HỎI EM CÓ NHỚ ? _____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Đã bao ngày phố có nhớ anh không?
Con đường cũ lạnh lùng em có đợi ?
Hay vui vẻ trong vòng tay tình mới !
Bỏ hẹn thề ..nơi cuối nẻo chông chênh

Anh vẫn hoài …thương nhớ bóng dáng xinh
Nụ cười ấy ru mình say giấc mộng
Giọng em nói vương trong chiều gió lộng
Khát khao kề vui sống biết bao nhiêu

Anh vẫn hoài say đắm một tình yêu
Ngày trở lại chắt chiu từng kỷ niệm
Nhớ em mãi nụ cười trao bẽn lẽn
Mắt đắm chìm thương mến trót trao tay

Vắng xa nhau ! Lặng lẽ bước nơi này
Nắng thu úa từng ngày qua bịn rịn
Gió có hiểu.. những điều chôn thầm kín
Tận sâu lòng kìm nén muốn vỡ tan

Nhớ em nhiều ! Sao trống trải miên man
Con tim nhỏ ngập tràn cơn sóng dội
Những canh vắng buồn dâng trào đến tội
Vắng xa này người hỡi có nhớ anh ?

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Hương
Trần Hương
6 years ago

Thơ hay tặng Lê Hoàng

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hay quá người ơi!!!

周氏黎
周氏黎
6 years ago

Tho hay qua

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
6 years ago

Em gửi về Anh
nụ cười và áng mây xanh
Để có Em , Anh đừng buồn nữa nhé
Giữa Anh và Em
hai phương trời đơn lẻ
Nhưng hạnh phúc nào bằng
ta luôn nhớ về nhau ..
Cho một chủ nhật vui nhé Lê Hoàng .

Yên Bình
Yên Bình
6 years ago

Hây tuyệt vời thầy ơi

Nhi Lan
Nhi Lan
6 years ago

hay quá e à

Nguyễn Thành Tổng
Nguyễn Thành Tổng
6 years ago

Biết mình nghèo nên không giữ được em
Nên chấp nhận một mình anh đau khổ
Em vui bước bên người em đã chọn
Còn riêng anh da diết nỗi u sầu……góp vui có sai cũng xin bỏ qua nhé.. LÊ HOÀNG

Lam Da
Lam Da
6 years ago

Thơ hay.Chúc mừng quí vụ cho ra tác phẩm độc đáo…vui vẻ là chính mình.

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Rất hay bạn iu Lê Hoàng ơi!

Thanh Ng
Thanh Ng
6 years ago

Phai Co nhung bai tho hay the nay, AI cung thich

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Tặng Anh nè!?

Huu Van
Huu Van
6 years ago

Hay quá he đệ

Mỹ Lệ Thu Lý
Mỹ Lệ Thu Lý
6 years ago

Thơ LH làm mình xúc động rồi. Mà sao vẫn thích đọc nhỉ!

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
6 years ago

Chẳng trách ai chỉ trách đời đen bạc.
Đêm từng đêm thao thức lạnh lùng trông.
Hẹn em hoài sao anh không tới.
Để em chờ … nơi cuối nẻo chông chênh.

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Thơ hay thầy Lê Hoàng

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
6 years ago

Bài thơ hay lắm đó thi sĩ. Cho. Đọc rồi lại muốn góp một câu.

Lê Cẩm Loan
Lê Cẩm Loan
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Pé Pi
Pé Pi
6 years ago

Bài thơ của a rất hay ạ!

Helen Cao
Helen Cao
6 years ago

tho hay lam anh!

Thanh Thao Duong
Thanh Thao Duong
6 years ago

Hay ạ

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay quá

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Hihi hay quá em ơi!

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Rất hay anh ạ

Liêm Võ
Liêm Võ
6 years ago

Đệ

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay lắm ,giầu cảm xúc,ngôn từ ngọt ngào chuc mừng thầy L H

Scroll to Top