Bài Thơ: HƠI ẤM TIM YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

___ HƠI ẤM TIM YÊU ______________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Tiết đông buồn lay lắt hạt mưa rơi
Trời xứ Huế ngậm ngùi dòng sông nhỏ
Con đò vắng chờ ai qua bày tỏ
Chút nỗi niềm gửi gió nhẹ vi vu

Khi có nàng tình đẹp một lời ru
Niềm hạnh phúc …mặc dù xa cách trở
Hình dung mãi trong lòng bao nỗi nhớ
Hơi ấm nào , rạng rỡ đóa môi xinh

Có đôi lần lạc mộng chỉ mình anh !
Chôn giấu kỹ cuộc tình trong sâu thẳm
Em là cả khung trời bao nắng ấm
Nét dịu dàng tâm khảm chẳng hề phai

Anh mong gì ? Thức dậy mỗi sớm mai
Sẽ được ngắm hình hài em bé nhỏ
Trao lời nói yêu thương bừng tim đỏ
Ta bên đời …dù khó ngại vây quanh

Anh mong ngày đông lạnh sẽ qua nhanh
Em sẽ chẳng một mình đêm trở gió
Đón xuân mới sắc hồng tươi trước ngõ
Nắng hé cười hoa cỏ đẹp màu xinh

Hơi ấm nào? Ấp ủ mãi trong anh
Tim rạo rực ….chỉ dành hoài em đó
Bao ngày tháng khơi tình mình cháy đỏ
Câu ước thề bày tỏ cả hồn thơ.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Hay ạ. Chúc a ngày mới an lành

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hay quá người ơi!!!

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

Tuyệt…

Diễm Thúy Hằng
Diễm Thúy Hằng
6 years ago

Tuyệt vời ý thơ
Xin chúc mừng tác giả & bạn thơ hiiii
Cam on bạn nhiều nha! Chúc bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng bạn nhé!

Jojko Básnik
Jojko Básnik
6 years ago

Very lovely picture very nice vietnamesse poesie.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Hay quá iu à

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Chờ một ngày đôi mình thỏa ước mơ
Chẳng còn phải bơ phờ đêm mộng mị
Hai tim đỏ lồng trong một dòng nghĩ
Mái lều tranh đẹp ý kẻ si tình.

Chúc Lê Hoàng luôn có tác phẩm hay .

? ? ? ? ?

Hạ Thương Hạ Thương
Hạ Thương Hạ Thương
6 years ago

Hay lắm luôn a Ba ơi

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Hay quá anh trai ơi chiều về nhiều yt luôn vui hp nhé anhn

Trung Nguyen
Trung Nguyen
6 years ago

thơ hay em nhé

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Duyên Phạm
Duyên Phạm
6 years ago

Bài thơ rất hay ah à, em chúc ah một đêm ngon giấc nhé!

Liêm Võ
Liêm Võ
6 years ago

Đệ

Pé Pi
Pé Pi
6 years ago

Bài thơ hay quá thầy ơi

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Tuyệt lắm em LH ơi !
Đúng là lối thơ này của em , chị rất thích !
Chúc em trai trãi chuốt tình thơ nhé !

Ha Trai
Ha Trai
6 years ago

Làm cho chị bài thơ về nội dung tâm huyết với nghề giáo viên mầm non nhé, chị cám ơn.

Scroll to Top