Bài Thơ: HỎI AI CÓ THẤY BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HỎI AI CÓ THẤY BUỒN (Tác giả: Dương Hoàng)

HỎI AI CÓ THẤY BUỒN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Trời lại giăng mắc đỏ
Cho lòng nhớ về đâu
Mây chuyển cùng cơn gió
Sao ta thấy nặng sầu

Ai đã thành viễn xứ
Cho hồn mãi đảo điên
Nặng nỗi niềm tâm sự
Để ta thấy ưu phiền

Nhắc nhở ân tình cũ
Đây thường nhớ nhau luôn
Nếu đó làm chinh phụ
Hỏi ai có thấy buồn

Ta đợi hoài đợi mãi
Gởi cùng gió heo may
Chút não nề tê tái
Khi mưa phủ vai gầy

Tình ấy khi giã biệt
Ngỡ rằng sẽ tìm quên
Sao vẫn còn da diết
Trong tim mãi vang rền

Trời đã mưa nặng hạt
Mà lòng chợt thấy đau
Khung cảnh buồn hiu hắt
Cho tâm trí nát nhàu.

D H

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Rose Pham
Rose Pham
5 years ago

Hay lặm

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

A lam tho hay wa tac gia con đep trai phong đô nua ak

Hà Hương
Hà Hương
5 years ago

Bài thơ hay ạ

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm. …

Trần Loan
Trần Loan
5 years ago

B tay đẹp lắm e ? nhé heee

Ngân Hà
Ngân Hà
5 years ago

Hay nhung buon qua nha tho tre

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Tướng này là lãng tư chân đi không mòn gót

Hương Quỳnh
Hương Quỳnh
5 years ago

Thơ hay anh ạ

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
5 years ago

Thơ hay nhưng buần quá a

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay bạn ơi hình ảnh cũng dẹp nhé chúc bạn luôn luôn vui vẻ dung có buồn nữa nè

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
5 years ago

Hay lắm nhưng cũng da diết buồn

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Bài thơ hay Đi vào lòng người ????
Rất tuyệt vời Chúc bạn hiền luôn ???????
Vui vẻ dạt dào Thi hứng nhé ??????

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Ngoc Anh Nguyen
Ngoc Anh Nguyen
5 years ago

Buồn muốn khóc
Luôn rồi nè

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay lắm chàng ơi!

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay quá em

Loan Nguyên
Loan Nguyên
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm bạn

Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
5 years ago

Bài thơ hay lắm luôn anh ơi
Đêm ngon giấc anh nhé

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc bạn buổi tối vv dạt dào tình thơ

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Đan chéo thật khéo léo bạn mình ơi

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Hỏi ai có thấy buồn
Mắt vương tuôn lệ nhỏ
Người xa nơi phương đó
Ân tình có đành buông ?

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi hinh anh dep e chuc a buoi toi vui ve ngau hung lam tho nhieu nhe a!

Tho Bao
Tho Bao
5 years ago

Rất hay

Trần Hiền
Trần Hiền
5 years ago

Thơ hay lăm trai hàn ơi

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn ngày mới vui vẻ giàu cảm hứng sáng tác

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Em trai
Buổi trưa vui vẻ mát mẻ em nhoa

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Hay quá bạn hiền

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng tác giả còn đẹp trai nữa nhé

Quyen Ut
Quyen Ut
5 years ago

Trời đã qua mùa ngâu
Sao tim còn vương vấn
Những ảo hình lãng mạn
Của chuyện tình trăng sao!?
Giờ đã qua ngày sau
Nỗi nhớ hoài da diết
Ôi tình yêu mãnh liệt
Theo thời gian nhạt màu
Còn đâu hai mái đầu
Vai kề vai dạo bước
Những đoạn đường phía trước
Đâu kể gì lao đao…
Giờ em đang ở đâu?
Anh vẫn hoài nỗi nhớ
Vẫn nghẹn ngào hơi thở
Dẫu duyên xưa úa màu…!!!
Q.U.14.09.18.
Họa thơ D.H. nhé!

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay anh ơi

Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Bài ngũ ngôn tuyệt vời
Chúc em luôn vui khỏe
Viết thật nhiều
Cho đọc giả thưởng thức nhé

Nga Tran
Nga Tran
5 years ago

Trời mưa buồn giăng kín
Lối đi về ướt đẫm những cơn mưa.
Mưa sầu rơi thôi ngừng tiếng
Để cho lòng đừng xao xuyến những ngày mưa rất hay chúc mừng TG

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
5 years ago

tuyệt đệ

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Bao nỗi nhớ niềm thương
Bỗng thấy lòng man mác
Một mình trên lối vắng
Mơ gặp lại dáng xưa
Nhớ anh mấy cho vừa
Biền biệt mấy năm trời
Từng phúc giây nhớ anh
Tim em buồn lắm chứ
Em khác xưa nhiều lắm
Vẫn em người con gái
Ngày ấy anh từng yêu
Tìm anh hoài kg thấy
Hoen lệ anh có hay
Tìm lại ngày xưa ấy
Dương hoàng. Cảm ơn anh bài thơ hay

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi …..
Buổi trưa vv nha dương hoàng

Scroll to Top