Bài Thơ: HOÀNG HÔN MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HOÀNG HÔN MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

HOÀNG HÔN MUỘN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh vẽ nắng tô sắc vàng hoa cúc
Sơn hoàng hôn tím ngắt mực thời gian
Gửi đến em niềm hạnh phúc ngập tràn
Xóa dịu bớt những gian nan quạnh quẽ.

Chiều cuối thu bức tranh vừa mới vẽ
Nét mực mờ có lẽ chửa kịp khô
Sóng ngoài khơi cứ từng đợt đẩy xô
Con thuyền nhỏ nhấp nhô bờ cát trắng.

Ly Cafe uống một mình chát đắng
Bản nhạc sầu lẳng lặng quán quen xưa
Anh cô đơn như một kẻ dư thừa
Lặng lẽ đếm hạt mưa chiều tháng chín.

Lão thời gian dường như còn bịn rịn
Màn đêm buông nhường nhịn ráng hoàng hôn
Gió ngẩn ngơ xua đuổi đám mây vờn
Chân trời xa chập chờn từng cánh sóng.

Cửa nhà bên phải chăng quên chưa đóng
Ánh trăng mờ….
Soi bóng…
Một người dưng!
11/09/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh vẽ nắng tô sắc vàng hoa cúc
Sơn hoàng hôn tím ngắt mực thời gian
Gửi đến em niềm hạnh phúc ngập tràn
Xoa dịu bớt những gian nan vất vả
Hồng Giang ơi…vần thơ anh ấm êm như hơi thở , mãi nồng nàn bao thương nhớ đầy vơi , mãi ngọt ngào ôm ấp trái tim côi , mãi nhung nhớ khi đôi mình xa cách
Bài thơ rất hay , giản dị đời thường mà yêu thương đến lạ
Xin chúc mừng Hồng Giang , cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc Hồng Giang ngày mới tràn đầy năng lượng , an lành hạnh phúc trọn niềm vui

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay ảnh minh hoạ đẹp

Thúy Phạm
Thúy Phạm
3 years ago

Bai thơ hay quá anh !

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Ui chời ơi , ngọt quá ? ngọt như mật ong ??? cho em xin một ít được không ???

Hien Hiencong
Hien Hiencong
3 years ago

ly cafe uống một mình chát đắng
bản nhạc sầu lẳng lặng quán quen xưa…
cảm giác đó đã từng trải qua.thank tác giả

Huu Dao Pham
Huu Dao Pham
3 years ago

Bài thơ rất hay ,rất tâm trạng, Tôi cũng đã mang tâm tạng buồn vu vơ này khi ngồi một mình trong quán caphe và đã làm bài thơ QUÁN XƯA:
Chiều nay thăm lại quán xưa,
Ngồi nghe nhạc Trịnh đong đưa nổi sầu
Bên ngoài trời đổ mưa ngâu
Mưa rơi nhè nhẹ đượm màu nhớ thương.
Thu về,hạ vẫn còn vươn,
Lư thưa cánh phượng bên đường quạnh hiu.
Chiều nay cũng chỉ buổi chiều
Mà sao lòng thấy ít nhiều xót xa

Hải Yến
Hải Yến
3 years ago

Thơ hay quá…chúc mừng tác giả…!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hoàng hôn muộn ngồi một mình bên ly cp lại nhớ về nơi ấy

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Kathy Ha Long
Kathy Ha Long
3 years ago

Hay quá ! Đọc mãi k bít chán

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Gửi đến em niềm hạnh phúc ngập tràn .
Xoá dịu bớt những gian nan quanh quẽ.
Lơi thơ tinh cảm .ấm áp ngọt ngào . Nhung nhớ Ui hay tuyệt vơi thi sĩ ơi .

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Cửa nhà bên phải chăng quên chưa đóng..
.. chàng thơ tình lại đóng dùm đi nghen… kkk

Scroll to Top