Bài Thơ: HOÀNG HÔN HÀ NỘI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HOÀNG HÔN HÀ NỘI (Tác giả: Hồng Giang)

HOÀNG HÔN HÀ NỘI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Hồ Tây chiều .

Chiều Hà Nội nắng dường như cũng nhạt.
Hoàng hôn về thổi tạt nỗi âu lo.
Lục bình trôi hờ hững buổi hẹn hò.
Chút nắng muộn nằm co chờ đêm xuống.

Chiều Hồ Tây có điều gì luống cuống.
Ai chờ ai làm sóng gợn lăn tăn.
Trút ưu phiền một ngày nắng khó khăn.
Để quên hết những nhọc nhằn cuộc sống.

Hoàng hôn xuống đỏ buổi chiều gió lộng.
Mặt hồ buồn lay động tóc ai bay.
Có điều gì làm ta quá đắm say.
Mà luôn nhớ về tháng ngày xưa ấy.

Cafe chiều làn môi ai ngầy ngậy.
Vòng tay nào bữa ấy chẳng muốn buông.
Ánh mắt nào mà chứa nỗi ghen tuông.
Để Hồ Tây gieo nỗi buồn Hà Nội.

Biết không Em tình yêu nào có vội.
Mình Anh ngồi ….
Chờ đợi …..
Dưới hoàng hôn !

05/06/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Hương
Lan Hương
3 years ago

Đẹp như này chờ cũng thích
Mình anh ngôi..
chờ đợi…
dưới Hoang Hôn

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

thơ rất hay nhưng hơi buồn

Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Anh ơi anh chân trời xa vời vời
Em vẫn chờ chỉ đợi có anh thôi
Mà hôm nay hồ tây đẹp làm sao.
Em đến nhé anh ngồi yên chỗ đó
Đừng chốn chạy như ú tim thủa trước
Cứ hẹn hoài anh có đến được đâu
Kkkkk♥️?♥️?điêu thế chứ lỵ

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Đợi cô nào vậy chú

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Hoàng hôn đợi ….
Ánh chiều luống cuống .
Bóng hình ai ….
Vẫn mãi mong chờ .

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Giang Hoang
Giang Hoang
3 years ago

Hi hi hj đợi em hả anh

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Một tấm hình và một hồn thơ
Anh đã hoạ NÊN chuyện tình rất đẹp

Không thể không cảm ơn anh được Hồng Giang à

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Cảnh đẹp .Thơ hay

Mai Trang
Mai Trang
3 years ago

Hay quá anh

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Hoàng hôn xuống đỏ buổi chiều gió lộng
Mặt hồ buồn lay động tóc ai bay
Có điều gì làm ta quá đắm say
Mà luôn nhớ về tháng ngày xưa ấy
Hoàng hôn chiều, mặt hồ tây lay động
Cả bóng hình ai làm ta lắng đọng tâm hồn
Ôi..trong ta..nhớ đến nao lòng
Cảm ơn thi sĩ HỒNG GIANG nhiều lắm
Buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé chàng

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Hay lắm ạ

Lan Vương
Lan Vương
3 years ago

Hay quá

Hong van Pham
Hong van Pham
3 years ago

Tuyệt quá

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay

Scroll to Top