Bài Thơ: HOÀNG HÔN CỦA CHA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HOÀNG HÔN CỦA CHA (Tác giả: Phú Sĩ)

HOÀNG HÔN CỦA CHA
Thơ: Phú Sĩ

Hoàng hôn muộn màng
…. Rơi trên tóc của cha
Còn nỗi xót xa bập bềnh trên dòng sông muôn ngả
Có phải không cha … nơi giang đầu sóng cả
Nỗi nhớ lại về … xào xạc lá vàng rơi …

Hoàng hôn muộn màng
Cha gởi mối tình côi …
Nơi phía xa xôi từng đàn cò sánh đôi hạnh phúc
Còn đó dưới trăng vũ khúc mùa trầm mặc
Hương bưởi ngọt ngào son sắt mẹ thương cha

Hoàng hôn muộn màng
Hằn trên vết nhăn qua
Về thôi cha ơi…. Kiếp nhân sinh mẹ yên bề chốn khác
Hình bóng ngày xưa … tiếng ru buồn man mác
Sợi nắng hôn vai … dào dạt tuổi xế chiều ….

Hoàng hôn muộn màng
Trong dáng dấp liêu xiêu
Thương nỗi đơn côi … đìu hiu trong khóe mắt
Nhìn cánh bèo trôi trên sông dài héo hắt
Câu chuyện của mình … cha chẳng kể con nghe

Về đi cha ơi …
….. lối cũ mẹ xa rồi
Vẫn còn yêu thương … tình con nơi phía trước
Đừng buồn cha ơi …. vẫn biết không quên được
Một mối tình hồng … mẹ chung bước bên cha

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Thơ hay và ảnh quá đệp

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Vui nha em Phú Sĩ ơi

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ạ

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Thơ hay lắm em ps
Chúc em buổi chiều nhiều liềm vui em nhé

Xuân Huệ
Xuân Huệ
6 years ago

Tuyệt…

Thanh Hoa
Thanh Hoa
6 years ago

Chuc ban ne !

Lăng Khải
Lăng Khải
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ.

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Thuong noi don coi…diu hiu trong khoe mat
Nhin canh beo troi tren song dai heo hat.
Bai tho hay…man mat mot noi buon..,

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Hay lam

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Hay dạt dào tình cảm

Ngô Bill
Ngô Bill
6 years ago

Về đi cha ơi để mỗi khi tắt nắng chiều hè
Cha lại công kênh con trên đôi vai vũng chắc
Cha chỉ cho con phía mặt trời xa lắc
Là đàn ông ta vững bước nghe con…

Bài thơ hay và xúc động, Bảo Minh xin hoạ cùng đôi lời!

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Bài thơ quá hay tg ui

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái ị

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

hay tuyệt em ơi
chúc tối vui ngọt ngào hạnh phúc

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Bài thơ hay và buồn lắm em !

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Cảm xúc dạt dào , hay lắm bạn ơi

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm thơ em Phú Sỹ

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Trên cả tuyệt vời !

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
6 years ago

Rất tuyệt vời

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ rất hay

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn đầu tuần vui vẻ hạnh phúc nhé

Tuyền Mai
Tuyền Mai
6 years ago

Bài thơ thật hay và cảm xúc lắm bạn ạ ! Mến chúc đầu tuần vui khỏe …

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

CHIỀU MUỘN

Nắng cuối ngày rồi…
nằm trốn ngủ trong mây
Tiếng ve gọi hạ
xác hao gầy trong đám lá
Sương phủ trên đồng
nhớ thương Cha đến lạ
Mái tóc bạc nhiều
vất vả suốt quanh năm

Đêm tối mênh mông
le lói mảnh trăng rằm
Bước chân viễn xứ
nay con về thăm ngôi nhà nhỏ
Nụ cười đôn hậu
cha đón con trước ngõ
Hạnh phúc dâng trào
mắt lệ nhỏ vui sao

Bát nước chè xanh
tình cha ấm ngọt ngào
Bên ngoài ô cửa
lao xao từng cơn gió Hạ
Tóc bạc phai nhiều
lòng con thương cha quá
Dâu bể đường đời nhà mái lá đơn sơ

Từ ngày Mẹ vắng xa bước chân bỗng thẫn thờ
Con cũng hiểu chẳng bao giờ Cha không nguôi nhớ Mẹ
Giấu tất cả trong lòng mỗi đêm về lặng lẽ
Gom tình thương yêu lo cho con trẻ sớm chiều

Nắng muộn nhạt màu
bóng Cha đổ liêu xiêu
Trong con khắc khoải còn bao điều muốn nói
Bất chợt bên tai vẳng nghe lời Cha gọi
Ấm áp tình thương giấu vội nước mắt vào lòng

BẰNG LĂNG TÍM
5/2017

Bài thơ hay lắm chị ơi, nay em chẳng có hồn thơ ngồi viết vu vơ đôi dòng cùng chị nhé

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
6 years ago

Thật xúc đọng

Linda Lam
Linda Lam
6 years ago

Chúc chị ngày mới an vui chị nhé

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

ấm nồng cảm xúc hồn tâm trạng
rả rích lời thơ thật tuyệt vời

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Nam Phương
Nam Phương
6 years ago

CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

cam on ban nhieu, chuc ban buoi chieu vui ve

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay và cảm động lắm Phú Sĩ.

Diễm Ngân
Diễm Ngân
6 years ago

Rất hay và rất hay luôn đó chị .

Scroll to Top