Bài Thơ: HOÀNG HÔN CÕNG MẶT TRỜI TÌM CHỐN NGỦ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HOÀNG HÔN CÕNG MẶT TRỜI TÌM CHỐN NGỦ (Tác giả: Hồng Giang)

HOÀNG HÔN CÕNG MẶT TRỜI TÌM CHỐN NGỦ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Hoàng hôn cõng mặt trời tìm chốn ngủ
Sóng mơn man ấp ủ vuốt ve bờ
Ghềnh đá nằm im ắng đến ngẩn ngơ
Làn mây trắng thẫn thờ chân trời tím.

Câu ầu ơ văng vẳng chiều ngọt lịm
Nét môi cười chúm chím đến nôn nao
Bức tranh quê người họa sĩ khát khao
Vài nét vẽ lạc vào đêm trăn trở.

Lão thời gian cũng dường như nín thở
Sợ vần thơ viết dở mãi chòng chành
Chiếc thuyền con giữa làn nước mong manh
Bờ bến cũ bỗng chốc thành hoài vọng.

Có phải chăng thu vẫn còn trông ngóng
Sợ hạ tàn cửa đóng chẳng cài then
Ngõ vắng xưa hình như thắp thêm đèn
Leo lét sáng bon chen đầy mê mải .

Phút giao mùa vần thơ tình khắc khoải
Gửi cho người….
Khờ dại…
Buổi đầu thu!
27/07/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Tựa đề đã lãng mạn , bát ngôn hay lắm mặc dù chẳng có bóng dáng “em” nào ?? ??

Vũ Kim Thanh
Vũ Kim Thanh
3 years ago

Chúc mừng tác giả với thơ trữ tình và hình ảnh đẹp .

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Thật tuyệt Hồng Giang ạ

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Thơ hay tuy ko có em nào trong đó nhưng hoàng hôn cuối ngày vẫn thấp thoáng bóng hình ai thể hiện qua câu kết của bài thơ , chúc tác giả một ngày mới cuối hạ đầy cảm xúc để cho ra những bài thơ tình nhé bạn

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Bài này hay quá anh , êm đềm ngọt ngào mà không dậy sống ???

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Phút giao mùa vần thơ tình khắc khoải
Gửi cho người…khờ dại…buổi đầu thu

Vần thơ anh như lời ru của mẹ
Rất dịu dàng nhè nhẹ ấm lòng em
Ngọt ngào da diết mà trìu mến yêu thương đến nghẹn lòng
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay, hình ảnh rất đẹp , chàng đã làm bao trái tim ngẩn ngơ khờ dại đó
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Gửi đến chàng niềm cảm hứng đam mê để chàng viết tiếp những vần thơ tình lãng mạn yêu thương nhé chàng

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay quá

Đào Thúy Oanh
Đào Thúy Oanh
3 years ago

Hay quá bạn ơi

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Vầng thơ anh khéo quá từng câu từng chữ ẩn chứa những tình cảm nồng nàn . Va khắc khoải khiến ngươi đọc phải suy nghỉ.tuyệt vơi thi sĩ a .

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Tuyệt

Scroll to Top